Thứ Tư, ngày 19 tháng 03, 2008
|
Gặp lại người xưa
|
|
Trên trời phủ kín màu đen
Ánh đèn nhấp nháy hai bên phố phường
Một mình em dạo dưới đường
Sương rơi mái tóc gió vờn má em
*
**
Bỗng đâu đỗ xịch kề bên
Một chiếc xe máy chặn em dưới đường
Nhìn lên một thoáng vấn vương
Hiện ra trước mặt người thương một thời
*
**
Lại nghe văng vẳng những lời
Nhẹ nhàng êm dịu của người năm xưa
Người ơi đừng có đò đưa
Chữ tình đã hết chớ đùa với em
*
**
Khi xưa rơi lệ bao đêm
Giờ em thanh thản em quên người rồi
Dù em gặp lại người ơi
Tình yêu tình bạn đã rơi hết rồi
*
**
Dù em phận vẫn đơn côi
Dù em đêm lạnh chơi vơi nỗi buồn
Dù em lẻ bóng sớm hôm
Đừng mong hội ngộ với em nhé người
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog trangmuon
(đã offline)
Lượt xem: 9148
|
|
|
|
|
|
6 Góp ý:
DÁNG XƯA
Vẫn còn đây hình dáng em xưa
Dẫu thời gian, bóng núi phai mờ
Cánh rừng già đã thêm bao tuổi
Mà hình như .... vẫn thế, em tôi !
Chỉ mái tóc xanh, đã trắng mây trôi
Sợi thương, sợi nhớ...
Sợi nào trút lại bìa rừng
Sợi nào ngược về mặt trận !..
Ngày ấy,
Trường Sơn ngút ngàn bom dội
Ta chẳng dám tin đâu, sẽ có một ngày về
Nhưng trái tim yêu vẫn thầm mách bảo
Người ơi, xin hãy vững lời thề
Dù hoa tím bao mùa thay lá
Dù giữa ngày vui vẫn bặt tin đời...
....
Ôi, Cho tôi ôm em trong vòng tay
Ôi, Cho tôi hôn em trong từng giây
Cho tôi lặng thầm trong thương nhớ
Nhớ về cái ngày xửa, ngày xưa ấy...
Nhớ về một cô Tấm trong mơ...
Hà Nội 4/2003
Kiều Anh Hương
Dù em phận vẫn đơn côi
Dù em đêm lạnh chơi vơi nỗi buồn
Dù em lẻ bóng sớm hôm
Đừng mong hội ngộ với em nhé người
TM đành đoạn quá
Tội nghiệp người năm xưa
Trái tim chưa hóa đá
Sao đắng cả vần thơ?
Vị tha nhân ái là tâm hồn người Việt
-------------
thơtôi
Nhưng khi đêm xuống vẫn hoài nhớ ai ???
trăm năm chẳng có duyên gì nữa đâu
thuyền giờ đậu bến sông sâu
đã bình yên, đã tự rất lâu lâu rồi
người đâu gặp gỡ làm chi
trăm năm chẳng có duyên gì nữa đâu
thuyền em ,đậu bến sông sâu
đã yên ,đã lặng ,đã lâu quá rồi
Gởi góp ý mới
<< Trở về