Thứ Sáu, ngày 21 tháng 03, 2008
|
Hai ngả
|
|
Giở chúng mình hai ngả
Hai người hai chốn xa
Hình bóng phai nhạt nhoà
Kỉ niệm xưa đã hết
*** Giờ chúng mình hai ngả
Tình chúng mình biệt ly
Trong lòng chẳng còn gì
Bao mộng mơ tan mất
*** Giờ chúng mình hai ngả
Tất cả đều đã xa
Giận hờn mình cho ...
|
|
|
Thứ Tư, ngày 19 tháng 03, 2008
|
Gửi các bạn trong blog
|
|
Trăng muộn cám ơn các bạn đã ghé thăm blog của TRăng muộn. Trong bài thơ "Gặp lại người xưa" của Trăng muộn vừa viết , có nhiều bạn đã đọc và cho cảm nhận. Nhưng không hiểu sao bài này TM không thể đưa ý kiến của mình vào được, chắc TM đã bị một sự cố gì đó. ...
|
|
|
Gặp lại người xưa
|
|
Trên trời phủ kín màu đen
Ánh đèn nhấp nháy hai bên phố phường
Một mình em dạo dưới đường
Sương rơi mái tóc gió vờn má em
*
**
Bỗng đâu đỗ xịch kề bên
Một chiếc xe máy chặn em dưới đường
Nhìn lên một thoáng vấn vương
Hiện ra trước mặt người thương ...
|
|
|
Chủ Nhật, ngày 16 tháng 03, 2008
|
Bến vắng
|
|
Chiều nay bến vắng mình em đứng
Bay bay tà áo gió nhẹ đưa
Nhìn dòng sông nhỏ hồn em mộng
Bóng người quân tử dưới bến xưa
|
|
|
Thứ Ba, ngày 11 tháng 03, 2008
|
Nhành liễu
|
|
Nhành liễu mềm mại gió đung đưa
Bỗng đâu giống đến trời đổ mưa
Gió giật nước tuôn cành liễu ngả
Nỗi lòng ai hiểu liễu dưới mưa
|
|
|
Thứ Bảy, ngày 08 tháng 03, 2008
|
Số Hẩm Hiu
|
|
Ngồi buồn trách số hẩm hiu
Để ta lẻ bóng buồn thiu cả ngày
Ngoài trời hoa nở hương bay
Đàn chim nhảy nhót sáng ngày hót ca
*
**
Cảnh buồn chỉ mỗi mình ta
Mặt nhàu môi héo da già nhăn nheo
Ra đường chẳng được người theo
Đêm về cô quạnh nằm queo một mình
|
|
|
Thứ Năm, ngày 06 tháng 03, 2008
|
Tâm sự chuyến du xuân
|
|
Xuân vừa tới hoa cỏ thay áo mới
Khắp bầu trời tràn ngập những hương xuân
Nắng vàng đến xua tiết lạnh xa dần
Chim líu lo cùng trăm hoa đua nở
Xách va ly em lên đường cùng gió
Một mình em đi du lịch phương xa
Đến nơi đâu em cũng thấy là nhà
Bao ...
|
|
|
NẮNG SÀI GÒN
|
|
Trưa Sài gòn nắng gắt
Muốn thiêu cháy người em
Chiều đến nắng dịu êm
Nhè nhẹ và râm mát
Nắng ơi đừng bắt nạt
Cô gái nhỏ Thủ đô
Dịu dàng dưới chiếc ô
Má ửng hồng ánh nắng
Sài gòn còn thiếu vắng
Hình bóng của anh yêu
Thoảng cơn gió ban chiều
Cũng làm ...
|
|
|
Đà lạt mộng mơ
|
|
Em ở mãi tận Thủ đô
Đến thăm thành phố mộng mơ sương mù
Rừng thông nhè nhẹ gió ru
Lung linh ánh nắng "Đồi cù-sân gôn"
Thong dong dạo bước thả hồn
Ngắm nhìn đỏ trắng đầy bồn sắc hoa
Trải dài thảm cỏ bao la
Xinh xinh biệt thự chỗ xa nơi gần
Niềm ...
|
|
|
Biển NHA TRANG
|
|
Du xuân em đến biển Nha Trang
Bờ cát dưới chân ướt mịn màng
Mình em dạo bước trong mưa nhỏ
Lòng người cảnh biển buồn mênh mang
Nha Trang bầu trời phủ đầy mây
Đơn côi gió lạnh anh có hay
Lòng em ao ước bờ vai ấm
Dìu em trên cát tay trong tay
Anh ơi ...
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog trangmuon
(đã offline)
Lượt xem: 9139
|
|
|
|
|
|