Thứ Năm, ngày 14 tháng 02, 2008
|
Ước mong
|
|
Hôm nay mong được tặng hoa
Uớc mơ lạc lối để ta thấy sầu
Trong lòng rả rích mưa ngâu
Nỗi buồn trống vắng chẳng đâu bóng người *
**
Đầy đường hồng đỏ đẹp tươi
Trao tay hồng thắm bao người hân hoan
Niềm vui hạnh phúc ngập tràn
Hương tình lan toả chàng nàng đắm ...
|
|
|
Thứ Bảy, ngày 09 tháng 02, 2008
|
ĐÓN TẾT
|
|
Đón xuân hoa cỏ khoe áo mới
Tết về mây gió nhẹ lâng lâng
Một bầy chim sẻ đùa ríu rít
Mình em lạc lõng giữa trời xuân
|
|
|
Thứ Năm, ngày 07 tháng 02, 2008
|
E THẸN
|
|
Em bước đi nhè nhẹ
Tóc buông xoã bờ vai
Trên mái tóc em gài
Một bông hoa hồng nhỏ
Em đến bên đào nở
Tay vít nhẹ cành cây
Cánh hoa rơi bay bay
Vương đầy trên mái tóc
Anh đứng trong một góc
Ngắm đào nở ngắm em
Bất chợt em ngước lên
|
|
|
Thứ Năm, ngày 31 tháng 01, 2008
|
Mùa đông
|
|
Mùa đông trời rất lạnh
Trong vườn vắng tiếng chim
Loài côn trùng im lìm
Vào trong hang trú ẩn
Mãi mà trời chẳng ấm
Giá lạnh suốt ngày đêm
Sương rơi ướt bậc thềm Hoa cỏ cây ngừng nở
Mùa đông càng thêm nhớ
Lời thì thầm bên tai
Mơ đến một ...
|
|
|
Mùa đông
|
|
Mùa đông trời rất lạnh
Trong vườn vắng tiếng chim
Loài côn trùng im lìm
Vào trong hang trú ẩn
Mãi mà trời chẳng ấm
Giá lạnh suốt ngày đêm
Sương rơi ướt bậc thềm
Hoa cỏ cây ngừng nở
Mùa đông càng thêm nhớ
Lời thì thầm bên tai
Mơ đến một ngày mai
Chúng mình cùng sánh bước
Anh ...
|
|
|
Thứ Tư, ngày 30 tháng 01, 2008
|
XUÂN VỀ
|
|
Mưa phùn lất phất nhẹ bay
Rì rào hoa lá gió lay xuân về
Cỏ cây bừng tỉnh cơn mê
Đâm chồi nẩy lộc tràn trề sức xuân
Tiết đông giá lạnh xa dần
Nắng xuân ấm áp toả lan khắp trời
***
Cây khô cũng nẩy đầy chổi
Còn em rạo ...
|
|
|
Chủ Nhật, ngày 27 tháng 01, 2008
|
Chuyện Thế Gian
|
|
Mở mắt mà trông chuyện thế gian
Có một vài người mượn tiếng quan
Cậy quyền cậy thế, đen thành trắng
Để cho dân chúng vẳng tiếng than
*
** Mở mắt mà trông chuyện thế gian
Biết bao nhiêu kẻ có thói càn
Gàn dở ương ngạnh chuyên chọc phá
Để cho thiên hạ mãi luận bàn
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog trangmuon
(đã offline)
Lượt xem: 7484
|
|
|
|
|
|