Thứ Ba, ngày 30 tháng 10, 2007
|
"Chàng" Gió
|
|
Dưới sân em dạo một mình
"Chàng" gió thấy vậy thương tình theo em
Thổi ru nhè nhẹ êm êm
Vờn quanh mái tóc xoa mềm bờ môi
Gió lùa mọi chỗ mọi nơi
Người em "chàng" gió lả lơi vui đùa
......
Gió ơi xin gió đừng lùa
|
|
|
NGÀY MAI EM VỀ
|
|
Đêm nay em không về
Anh ơi đừng có đợi
Bao nỗi buồn sẽ vợi
Khi ngày mai em về
Em đang giữa đêm khuya
Một mình em rảo bước
Hình bóng anh phía trước
Làm em ấm lên rồi
Hai trái tim đơn côi
Cả đêm cùng thao thức
Đếm từng giây, từng phút
Mong được ...
|
|
|
Thứ Hai, ngày 29 tháng 10, 2007
|
EM MUỐN
|
|
Em muốn làm một thảm cỏ dịu êm
Để anh được nhẹ nhàng và êm ái
Em muốn làm một làn gió mềm mại
Đến xua đi nỗi trống vắng quanh anh
|
|
|
Chang + Nàng (2)
|
|
Chàng Nàng dạo dưới Trời xanh
Mắt trao ánh mắt long lanh ngời ngời
Tình như không thể xa vời
Cuộc đời đâu có dễ rời được nhau
***
Bỗng nhiên vì chuyện không đâu
Tình yêu đang đẹp nhuốm mầu phai phai
Chàng thì tự ái nơi ai
Còn Nàng cũng chẳng đoái hoài về nhau
***
Thời ...
|
|
|
NHÀ MÌNH
|
|
Nhà mình sao thấy bơ vơ
Đi lên đi xuống thẩn thơ cả ngày
Cảnh buồn nào có ai hay
Đìu hiu quạnh vắng ngày ngày quanh ta.
|
|
|
ƯỚC GÌ (2)
|
|
Ước gì anh đến bên em
Để cho em được ấm êm trong lòng
Bao ngày em đã thầm mong
Nhờ anh xua hết cô phòng quạnh hiu
|
|
|
ƯỚC GÌ (1)
|
|
Anh yêu anh ở nơi đâu
Sao anh chẳng đến giải sầu tim em
Thu về gió nhẹ ru êm
Lá vàng xào xạc êm đềm dưới chân
Ngắm thu lòng thấy bâng khuâng
Nhớ ai nhớ quá lâng lâng nỗi buồn
Trời cao bỗng đổ mua tuôn
Trời buồn lòng lại càng muôn nỗi sầu
Biết anh nơi ấy ...
|
|
|
HƯƠNG TÌNH YÊU
|
|
Hương tình yêu đã làm Ta ngây ngất
Thưởng thức rồi đâu thể muốn rời xa
Dù phải ra đi vẫn đọng mãi trong Ta
Hương vị đằm thắm, nồng nàn và thơm ngát
|
|
|
Chủ Nhật, ngày 28 tháng 10, 2007
|
Chàng + Nàng (3)
|
|
Tình cờ Chàng đã gặp Nàng
Sững sờ giây lát ngỡ ngàng nhìn nhau
Người ơi người ở nơi đâu ?
Vừa trông đã thấy trong đầu mến đây
***
Ngày ngày cứ thế lại ngày
Chàng Nàng gặp gỡ đắm say chuyện trò
Không hẹn mà vẫn muốn chờ
Chưa nhìn thấy mặt thẫn thờ phút giây
***
Ngắm ... |
|
|
PHỐ BUỒN
|
|
Đường phố rực rỡ ánh đèn
Ồn ào tấp nập người xen lẫn người
Một mình Em dạo Em chơi
Riêng Em, Em thấy nơi nơi phố...buồn
|
|
|
TRĂNG ĐÂU MẤT
|
|
Trăng hôm nay đâu mất
Để Ta lòng thẩn thơ
Hồn bay bay vu vơ
Mộng mơ nơi xa lắm
Trăng hôm nay đâu mất
Nhớ Trăng.. Ta.. nhớ Người
Nỗi buồn lại không vơi
Vấn vương bao mong đợi
|
|
|
Chàng + Nàng (1)
|
|
Nàng đâu vào loại xỉnh xinh
Mà sao nhõng nhẽo tính tình nhiêu khê
Chàng đến mặt cứ lơ vê
Chàng đi thì cũng cười chê sau Chàng
***
Còn Chàng khi đứng trước Nàng
Lạnh tanh nét mặt ngó ngàng nơi xa
Điệu đà thì kệ Người ta
Chàng vờ không biết tỏ ra hững hờ
***
Đêm về ...
|
|
|
CÔ ĐƠN
|
|
Người cô đơn, tôi cô đơn
Người buồn người hứng gió vờn lấy vui
Cô đơn bỗng chốc đẩy lùi
Trăng soi, nắng toả làm vui lòng người
Còn tôi buồn lắm người ơi
Thuyền đi mải miết chưa nơi neo thuyền
Bao giờ đời mới nên duyên
Cô đơn chấm dứt để quên nỗi sầu
|
|
|
Thứ Bảy, ngày 27 tháng 10, 2007
|
HƯƠNG SỮA
|
|
Một mình em dạo phố Nguyễn Du
Bên đường Hoa Sữa gió vi vu
Hương thơm thoang thoảng vương nhè nhẹ
Hồn em mơ mộng dưới Trời thu |
|
|
TRONG ĐÊM TỐI
|
|
Trong đêm tối một mình em thao thức
Vấn vương nhiều đến hình bóng của ai
Bao thổn thức khắc khoải suốt đêm dài
Lòng chợt buốt và con tim ứa máu
Em đau đớn liệu ai kia có thấu
Vết thương lòng còn đọng mãi trong em
Nhịp thời gian vẫn cứ trôi êm đềm
Trong đêm tối bờ mi ...
|
|
|
EM VẪN MƠ VỀ ANH
|
|
Em vẫn mơ về anh
Đến bên em nhè nhẹ
Tiếng thì thầm khe khẽ
Nụ cười thắm trên môi
Em vẫn mơ về anh
Vòng tay ôm nồng nàn
Ánh mắt nhìn chứa chan
Một nụ hôn say đắm
Em vẫn mơ về anh
Mơ hết cả đêm dài
Mơ hoài và mơ mãi
Chỉ mỗi anh mà thôi
|
|
|
THI SỸ
|
|
Em không là thi sĩ
Chỉ là viết chơi thôi
Bao xúc cảm bồi hồi
Nhờ vần thơ em gửi
Em không là thi sĩ
Vẫn muốn ngắm gió mây
Bao giọt nắng đong đầy
cũng làm em lưu luyến
Em không là thi sĩ
Muốn làm người thường thôi
Nhưng khi gặp anh rồi
Em muốn là thi sĩ
|
|
|
ĐỒ BÉO NGỐ
|
|
Cái đồ béo ngố
Mắt tròn thô lố
Nhìn xuôi ngắm ngược
Cái chân đang bước
To như chân Voi
Mà cũng đua đòi
Quần bò áo thụng
Ôi chao cái bụng
To tướng tổ đùng
May có dây lưng
Không thì quần tụt
Miệng cười muốn đút
3 chú Chó con
Thế mà vẫn còn
Ngoác dài ngoác rộng |
|
|
ĐỢI AI
|
|
Đầu Đình em đứng đợi ai
Gió đưa lá bưởi rơi hoài đầy sân
Màn đêm giăng kín dần dần
Mình em đứng đó bâng khuâng nỗi buồn |
|
|
DUYÊN PHẬN
|
|
Duyên Ta đang phận cô đơn
Tình còn chưa đến tình hờn dỗi Ta
Trời đất rộng lớn bao la
Làm sao Ta biết tình Ta nơi nào |
|
|
ĐƠN CÔI
|
|
Phố xá chiều nay tấp nập người
Ồn ào nhộn nhịp khắp nơi nơi
Mà sao Ta vẫn lòng trống vắng
Ta buồn - người ơi có thấu chăng ? |
|
|
NGÔI SAO CÔ ĐƠN
|
|
Sao Cô Đơn nhỏ giữa bầu Trời
Một mình toả sáng chiếu một nơi
Đất Trời đã định sao như vậy
Đơn côi sao vẫn sáng ngàn đời |
|
|
TỈNH GIẤC
|
|
Đêm khuya chợt tỉnh giấc nồng
Đâu đâu cũng thấy mênh mông quá trời!
Gối mềm ướt đẫm lệ rơi
Sao ta chịu cảnh đơn côi hỡi người?
BT |
|
|
GIÓ MÙA
|
|
Tối nay trời đổ gió mùa
Đang nằm thấy lạnh gió lùa phòng em
Định ngồi dậy lấy chăn len
Ngoảnh ra đã thấy anh đem chăn rồi
Nhìn anh em thật bồi hồi
Được anh chăm thế...lười thôi anh à |
|
|
|
|
|
|
|
Blog trangmuon
(đã offline)
Lượt xem: 7483
|
|
|
|
|
|