Chủ Nhật, ngày 27 tháng 01, 2008
|
Chuyện Thế Gian
|
|
Mở mắt mà trông chuyện thế gian
Có một vài người mượn tiếng quan
Cậy quyền cậy thế, đen thành trắng
Để cho dân chúng vẳng tiếng than
*
** Mở mắt mà trông chuyện thế gian
Biết bao nhiêu kẻ có thói càn
Gàn dở ương ngạnh chuyên chọc phá
Để cho thiên hạ mãi luận bàn *
** Mở mắt mà trông chuyện thế gian
Si đa nghiện hút vẫn lan tràn
Làm bao gia đình đang tan nát
Chỉ biết gọi Trời để thở than *
** Mở mắt mà trông chuyện thế gian
Người thì nhung lụa cảnh giàu sang
Người thì quanh năm manh áo rách
Cả đời lam lũ vẫn cơ hàn
*
** Mở mắt mà trông chuyện thế gian
Nơi này hạn hán ruộng khô khan
Chỗ kia lũ lụt gây ngập úng
Ông Trời sao chẳng chịu sẻ san
*
** Mở mắt mà trông chuyện thế gian
Người ta hạnh phúc luôn ngập tràn
Còn mình tình cảm đang vẫn thiếu
Đơn côi quạnh vắng chẳng dám than
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog trangmuon
(đã offline)
Lượt xem: 9145
|
|
|
|
|
|
5 Góp ý:
Mở mắt mà trông chuyện thế gian
Các bạn quanh ta đều phận an
Chỉ có mình ta chưa đứng số
Già nửa đời người vẫn gian nan
Cám ơn anh Cát bụi đã ghé thăm. chúc anh vui
Chẳng cho bạn ta chút an phận
Cứ bắt người ta phải héo hon
Cắc cớ vì sao phải gian nan
Cám ơn bạn Hướng Dương ghé sang
Cùng xem cùng ngẫm chuyện thế gian
Đời vẫn còn nhiều cái vướng mắc
Để cho thiên hạ phải luận bàn
Cám ơn bạn HHD đã ghé thăm và cho cảm nhận. Chúc bạn luôn vui
Cám ơn bạn Hướng Dương ghé sang
Cùng xem cùng ngẫm chuyện thế gian
Đời vẫn còn nhiều cái vướng mắc
Để cho thiên hạ phải luận bàn
Cám ơn bạn HHD đã ghé thăm và cho cảm nhận. Chúc bạn luôn vui
Đâu dễ một ngày mà xóa tan
Thôi đành từ từ từng bước một
Biết đâu rồi sẽ bớt thở than ...
Vui nhé ! chị Trăng Muộn !
Gởi góp ý mới
<< Trở về