Trăng muộn duyên số bẽ bàng
Đành vui với gió mơ màng cũng mây
Bầu Trời giông tố bão đầy
Trăng đang yên ổn vương dây làm gì
Thơ anh mlqt hay quá. Cám ơn anh nhé
gởi lúc 14:40 14/05/2008
Tuổi xuân chỉ có một thời
Cửa tim khép kín một đời buồn hiu
Tại ai mà lại chán yêu
Hay quên chưa được vì nhiều tiếc thương
Chắc ân tình ấy nặng vương
Dù rằng nay đã hai đường chia ly
Thôi đừng nhớ nữa làm chi
Chẳng lẽ ôm mãi tình si suốt đời?
mlqt
gởi lúc 10:15 14/05/2008
Trăng muộn chả dám đăng kí vào danh sách tuyển chọn mẹ của nhà pippi
gởi lúc 20:29 13/05/2008
nhà pippi đang tìm mẹ có ai đăng kí ko ạ?
gởi lúc 14:04 13/05/2008
Thương con thuyền nhỏ dưới trăng
Người không bến vắng đành nằm một nơi
Thuyền buồn buồn lắm ai ơi
Để yên thuyền nghỉ hỡi người phương xa
6 Góp ý:
Bạn ơi, bao nhiêu tết đến và tết đi Trăng muộn vẫn một mình đón tết đó
EM ngồi thao thức suốt đêm thâu
KHÔNG gian tĩnh lặng càng thêm sầu
GHÉT khoảng trống sao mênh mông thế
ANH ơi có hiểu lòng em sầu.
* Gửi anh Tam bảo. Chúc anh vui
Niềm vui vừa đến đã đi
Để lại nỗi nhớ khăc ghi trong lòng
* Gửi bạn Hương mùa thu. Chúc bạn vui
Xuân đã đến trăm hoa đua nhau nở
Hương thơm nồng phảng phất khắp nơi
Vàng trắng đỏ rực rỡ một góc trời
Xuân đã đến mà em còn lẻ bóng
Em về mây gió nhẹ lâng lâng
Ghét bầy chim sẻ đùa ríu rít
Anh đang lạc lõng giữa trời xuân
thằng vui ở lại quên đường về
chợt hay mới nhớ thăm con buồn
con buồn giận ?không cho vào nhà
tambaos
xuân sẽ đẹp khi có em ở đó
mùa xuân đến từ những gì nho nhỏ
mà dịu dàng ,mà thuần khiết em ơi
Gởi góp ý mới
<< Trở về