Mở mắt mà trông chuyện thế gian
Có một vài người mượn tiếng quan
Cậy quyền cậy thế, đen thành trắng
Để cho dân chúng vẳng tiếng than
*
** Mở mắt mà trông chuyện thế gian
Biết bao nhiêu kẻ có thói càn
Gàn dở ương ngạnh chuyên chọc phá
Để cho thiên hạ mãi luận bàn
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Ông Trời sao để tôi đời cô đơn
Người ta đôi lứa rập rờn
Còn tôi soải bước một đường mình tôi
***
Quanh năm suốt tháng đơn côi
Mưa dầm gió bấc hỡi ôi một mình
Âm thầm một bóng lặng thinh
Trở trời đau ốm tự mình chăm ta
***
Chúng mình đôi ngả đôi đường
Sao anh còn muốn gửi thương nơi này
Lòng em bỗng thấy nhẹ lay
Tâm tư ai đó gió bay thì thầm
*
**
Tim em ngàn mũi kim châm
Xót xa số phận trao nhầm chữ duyên
Để đời em chẳng được yên
Đường kia người đó đêm đêm hiện về
Trăng muộn chúc bạn một sinh nhật vui và hạnh phúc
gởi lúc 18:32 21/03/2008
sap sinh nhat † ¯¶¯huy' ¶«µ†e † wa wa` wa`
gởi lúc 09:28 21/03/2008
ngu ngo nghe ban.
--------
thotoi
gởi lúc 23:54 19/03/2008
Các bạn ơi Trăng muộn không hiểu sao mà không góp ý kiến được vào bài gặp lại người xưa. TM Đành mở một bài mới để trả lời các bạn nhé. Rất cám ơn các bạn đã ghé vào blog của TM. Chúc các bạn vui