Thứ Ba, ngày 25 tháng 12, 2007
|
CHÀNG NÚI
|
|
Chàng núi sừng sững giữa trời
Oai phong hùng dũng ở nơi cuối đồng
Quẩn quanh là đám mây hồng
Gió xuân mềm mại lượn vòng núi cao
*
**
Dịu dàng nàng gió lao xao
Ru êm nhè nhẹ rì rào lời thương
Chàng núi ngơ ngẩn tơ tương
Lim dim đôi mắt vấn vương cô nàng
|
|
|
Thứ Hai, ngày 17 tháng 12, 2007
|
TÌNH CỜ
|
|
Tình cờ làn gió nhẹ
Thổi tóc huyền bay bay
Để lòng ai nhẹ lay
Đêm về tim xao xuyến
Tình cờ anh chợt đến
Nhè nhẹ bên đời em
Đưa bàn tay dịu êm
Dắt em cùng sánh bước
Tình cờ em ao ước
Một tổ ấm xinh xinh
Mộng ước được hiển linh
Em yên bề gia thất
|
|
|
Thứ Tư, ngày 12 tháng 12, 2007
|
CÁI BUỒN
|
|
Cái buồn quanh quẩn bên em
Phủ kín như lớp sương đêm giăng dầy
Buồn bay lên tận trời mây
Buồn sà mặt đất cỏ cây quanh nhà
Buồn len ánh nắng chiều tà
Buồn chen vào mảnh trăng ngà ban đêm
*
** Cái buồn vào tận trong em
Từ đôi mi nhỏ đến thềm bờ ...
|
|
|
Thứ Năm, ngày 06 tháng 12, 2007
|
Mộng xưa
|
|
Tình cờ anh đến bên em
Anh trao mộng ước anh đem lửa tình
Mầu yêu rực rỡ lung linh
Tơ vương phủ kín xinh xinh tim hồng
Thuyền tình lướt nhẹ thong dong
Dập dềnh thương nhớ bềnh bồng thảm hoa... ***
Bây giờ còn mỗi mình Ta
Mộng xưa tan hết vỡ oà trong tim
|
|
|
Chủ Nhật, ngày 02 tháng 12, 2007
|
Quả Cau
|
|
Đời người tựa tựa quả cau
Non thì người thích, già đau người hờn
***
Cau non lớp vỏ mỏng trơn
Râu tua mềm mại mởn mơn mượt mà
Bên trong trắng nõn trắng nà
Hạt vừa nhấm thử đậm đà rất ngon
***
Cau già cái vỏ đã giòn
Phồng lên dộp xuống lại còn ...
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog trangmuon
(đã offline)
Lượt xem: 7509
|
|
|
|
|
|