Thứ Ba, ngày 25 tháng 12, 2007
|
CHÀNG NÚI
|
|
Chàng núi sừng sững giữa trời
Oai phong hùng dũng ở nơi cuối đồng
Quẩn quanh là đám mây hồng
Gió xuân mềm mại lượn vòng núi cao
*
**
Dịu dàng nàng gió lao xao
Ru êm nhè nhẹ rì rào lời thương
Chàng núi ngơ ngẩn tơ tương
Lim dim đôi mắt vấn vương cô nàng
*
**
Mây hồng lướt nhẹ mơ màng
Hồng hồng ánh sắc trông nàng đáng yêu
Ngắm mây lòng núi liêu xiêu
Mây bay mây lượn yêu kiều thướt tha
*
**
Đã bao ngày tháng trôi qua
Trái tim chàng núi la đà hai bên
Sợ rằng...lúc gió...chẳng êm
Sợ rằng...mây giận...bay lên...trên trời
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog trangmuon
(đã offline)
Lượt xem: 7444
|
|
|
|
|
|
4 Góp ý:
Chào anh Cat bui. Cám ơn anh ghé thăm và cho cảm nhận
Trăng muộn chúc anh một năm mới Hạnh phúc và một mùa Giáng sinh an lành
Chào bạn Hugo! Cám ơn bạn đã ghé thăm Trăng muộn.Nhân dịp noel Trăng muộn chúc bạn một mùa Giáng sinh an lành
hi hi,,,,,ban lam tho hay lam..tang 6 diem lam kn
Gởi góp ý mới
<< Trở về