Hôm nay mong được tặng hoa
Uớc mơ lạc lối để ta thấy sầu
Trong lòng rả rích mưa ngâu
Nỗi buồn trống vắng chẳng đâu bóng người *
**
Đầy đường hồng đỏ đẹp tươi
Trao tay hồng thắm bao người hân hoan
Niềm vui hạnh phúc ngập tràn
Hương tình lan toả chàng nàng đắm say
*
**
Còn Ta chỉ biết ngồi đây
Ước mong hồng đến...hồng bay nơi nào?
|
8 Góp ý:
Chuc tat ca cac ban vui nhe
Cám ơn chàng gửi lời thơ
Vần thơ gửi gắm mộng mơ...thắm tình
Ngắm nhìn hồng đỏ rung rinh
Hồng ơi em gửi lòng mình đến ai
Hãy quên sầu muộn, đừng chờ chốn xưa!
Cánh hồng trước gió đong đưa
Hãy cho tôi gửi hoa về bên ai...
Một người mong được tặng hoa
Một người lặng lẽ mắt nhoà nhớ mong
Ước gì có một đoá hồng
Hồng đến nói hộ nỗi lòng hai ta
* Gửi anh Thơ tôi. Chúc anh vui
Trăng muộn lơ lửng mơ màng
Huyền ảo toả xuống sắc vàng khắp nơi
Trăng muộn đơn lẻ người ơi
Mình trăng trôi mãi giữa trời mênh mông
* Gửi anh mlqt
Anh muốn tặng hoa chẳng gặp ai
Em thì mong ngóng ước mơ hoài
Hồng ơi sao hồng chẳng dẫn lối
Bao người mong mỏi hồng có hay
Đem về thì sợ bị gai đâm mình
Tội nghiệp những kẻ không tình
Mình trong số đó, làm thinh mà buồn.
mlqt
(tăng trangmuon,chúc bạn vui khoẻ)
Trăng muộn trên cao vẫn mơ trần
Valentine mong ước chuyện tình nhân
đầu xuân,đêm lạnh nhòm chẳng thấy
Chợp mắt trăng vàng ngủ chung chăn.
------------
thơtôi
Một người lặng lẽ gửi nàng Tình yeu
Hồng ơi ta gửi nỗi niềm
Đem tình yêu tới cho người mong hoa
Cô đơn người cũng như ta
Thà rằng lẻ bóng,hơn bị phụ tình
Ta cay đắng,khi tình phụ
Cô đơn quằn quại đong đầy sầu đau
Chúc TM vui
Gởi góp ý mới
<< Trở về