|
|
Blog trangmuon
(đã offline)
Lượt xem: 7494
|
|
|
|
Lưu bút
|
|
Bình an,khoẻ vui,đợi bạn
thơtôi |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
Cac ban oi. Hom nay TM van dang o Sai gon. Toi thu ba 4/3 TM moi bay ra Ha noi. Khi ra HN, TM se vao blog tham cac ban nhe. Chuc cac ban vui |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
Lâu rồi không thấy Trang muon đăng bài? Có gì mới không TM ơi? |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
Nhớ mang ống nhòm đẻ ngắm biển trơi cao xa vời vợi...Chúc bạn vui,khoẻ.nhớ TM...
------------
thơtôi |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
TM tạm biệt các bạn một thời gian ngắn. TM sắp đi du lịch Miền nam rồi.
Rất cám ơn các bạn đã ghé thăm blog của Trăng muộn. Hẹn gặp lại các bạn sau |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
MƠ
(Tặng trăngmuộn,chúc bạn khoẻ vui)
At 09:16 AM | Chủ Nhật, ngày 17 tháng 02, 2008, TRANGMUON gởi...
Thi sỹ mơ mộng với trăng sao
Chẳng phải bán trâu, răng thuốc lào
Thả hồn bay bổng cùng mây gió
Cùng với trăng muộn quện trên cao
Thơ anh vui nhộn quá. TM cám ơn
Thơtôi viết:
"Trên cao" rơi xuống biển không phao
Tiên cá túm được ắt chẳng chao
"Thi sĩ" trai Hà mì chính cánh
Hằng Nga ,Tiên cá ..ta cành cao
*
Ta mời trăng xuống bên ta
Lộc vừng chín gốc rắc hoa mặt hồ
Hồ Gươm nơi ước hẹn hò
Giấu em Lục Thuỷ tha hồ vớt trăng
Cùng em ngắm đỉnh bút lông
Tả thanh thiên:Đây Thăng Long - hoà bình
Đài Nghiêng trăng cúi ngước nhìn
Nửa đào em hỏi :mực tình trong Nghiêng?
Cầu Thê Húc sáng trời ,trăng
Dẫn em tới vái Văn Xương loài người
Cụ Rùa trong tủ cụ ơi!
Hồ Hoàn Kiếm bởi cụ đòi lại gươm
Ngàn năm con cháu nhớ ơn...
*
"Thi sĩ mơ màng với trăng sao"
Hộ khẩu độc thân ước trăng vào
Hằng Nga giáng trần- thay điện sáng...
Giật mình tỉnh mộng tiếc chiêm bao.
--------------
thơtôi |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
Bài thơ vui nhộn quá. Cám ơn anh Thơ tôi nhé |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
TỰ BẠCH
(Gửi Trangmuon,chúc bạn khoẻ vui)
At 04:15 PM | Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02, 2008, TRANGMUON gởi...
Cám ơn anh Thơ tôi đã tặng Trăng muộn bài thơ
Trăng muộn lơ lửng trôi lững lờ
Nấp ló mây hồng trăng mộng mơ
Ước gì trăng gặp người thi sỹ
Cùng trăng bay bổng dệt ước mơ
Thơtôi viêt:
Gập trăng phải có 20 triệu đô
Ôm tàu vũ trụ của Liên Xô
Rét hại bạn trâu già đã khuất
Răng thuốc lào bẻ bán ai mua?
*
Quần,áo,dép,giày chuyển màu xưa
Má tóp,da thâm ngắm chẳng ưa
Trăng muộn mộng mơ thơm hơi sữa
Gần ta ngại tắm thẹn nồng chua
*
Tiền nét cắm quán nợ búa xua
May cô chủ quán sĩ mua thơ
Chỉ sợ cô thôi ngừng quát chửi
Nét mù,trăng đành ủ trong mơ
*
"Trăng muộn lơ lửng trôi lữ lơ
Nấp ló mây hồng trăng mộng mơ"
Ước gì trăng hoá nồi cơm nóng
Cho trẻ mất trâu được bữa no...
----------------
thơtôi |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
VALENTINE
(tăng trangmuon,chúc bạn vui khoẻ)
Trăng muộn trên cao vẫn mơ trần
Valentine mong ước chuyện tình nhân
đầu xuân,đêm lạnh nhòm chẳng thấy
Chợp mắt trăng vàng ngủ chung chăn.
------------
thơtôi |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
* Trăng muộn cám ơn tất cả các anh các chị và các bạn đã ghé thăm blog của Trăng muộn
* Bạn Hàn Minh Phi ơi. Trong danh sách bạn bè của TM không có nick của bạn.
Hôm tết TM có dạo vào blog và nhân tiện đã rẽ sang các blog đăng bài hôm đó để chúc tết mà |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
Trăng muộn mến ! em là HÀN MINH PHI em cũng chỉ mới vừa biết được một ít về trang wed của mình , không biết làm thế nào mà trong danh sách bạn bè lại có trang wed của chị có phải chị đã kết bạn với trang wed của em không ? nếu đúng vậy em rất cảm ơn chị . vì em cũng chưa biết làm sao mới nói chuyện với với chị . nên em thử vào đây xem thế nào ,chị thông cảm cho MINH PHI nhé ! năm mới em chúc chị vui ,hạnh phúc tràn đầy,và thơ ca được nhiều người yêu thích
HÀN MINH PHI |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
chử yêu nó viết như thế nào ?
yêu và được yêu ?ào hay thật
nó đến rồi đi?lệ rơi sầu
mấy ai hiểu được ?nghỉa chử .......
tambaos |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
Cám ơn anh Thơ tôi đã tặng Trăng muộn bài thơ. Chúc anh vui |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
MUỘN
(thơtôi ngẫu hứng từ Avatar rất thơ của TRANGMUON)
Trăng tròn như trái bóng
Ghét quá đã lên trời
Ghét quá đã lên trời
Trời cười đâu phải bóng
Lau đi ngọc sáng ngời
Bắc thang lên đòi giời
Trả đây bóng của tôi
Hằng nga đâu phải bóng?
Sáng trong một con người
Sáng trong một con người
Tỉnh ra thì đã muộn rồi
Thuyền nan cô độc khóc cười nhắc ai.
-------------------
thơtôi |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
chuc ban nam moi an lanh ^^ |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
Trăng muộn cám ơn các anh và các bạn đến chúc tết và tặng thơ Trăng muộn
Năm mới chúc bạn chúc anh
Mạnh khoẻ hạnh phúc toàn gia yên bình |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
^^ ch mừng anưm mới ^^ |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
TRĂNG MUỘN
(Thơtôi cảm ơn lời chúc năm mới của Trăngmuộn,chúc bạn khoẻ vui.Tặng bạn vần thơ nhỏ)
Trung thu trẻ ngắm trông giăng
"Buôn dưa lê"? để trẻ than rằng:Ghét trăng
"Tinh vi" cũng chỉ bằng vung
Hò nhau lấy đá ném tùm xuống ao
Moi lên phải ném nhiều vào
Reo hò trăng vỡ ngẩng đầu trăng lên
*
Khuyết tròn em mãi dịu êm
Lá ơi! Chớ rụng vào đêm ao vàng
Cá ơi! Chớ đớp bóng trăng
Hư hao trăng muộn than rằng tại ta
Người ơi! Tha thứ cho ta
Để anh thành trẻ reo ca trăng vàng...
----------------
thơtôi |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
Năm mới chúc em nhiều sức khoẻ và nhiều hạnh phúc.
mlqt |
|
gởi lúc 17:32 05/03/2008 |
|
Chúc pà kon sang năm mới lanh như Chuột, siêng như Trâu, khỏe như Cọp, sang như Rồng, "thon thả" như Rắn, nhanh như Ngựa, hiền như Dê (khi học), nghịch như Khỉ (khi chơi), cần mẫn như Gà, tốt bụng như Chó, và dễ xương như Heo. |