Thứ Sáu, ngày 21 tháng 03, 2008
|
Hai ngả
|
|
Giở chúng mình hai ngả
Hai người hai chốn xa
Hình bóng phai nhạt nhoà
Kỉ niệm xưa đã hết
*** Giờ chúng mình hai ngả
Tình chúng mình biệt ly
Trong lòng chẳng còn gì
Bao mộng mơ tan mất
*** Giờ chúng mình hai ngả
Tất cả đều đã xa
Giận hờn mình cho qua
Chôn vùi sâu dĩ vãng
***
Giờ chúng mình hai ngả
Dẫu giông tố đầy vơi
Hãy vui với cuộc đời
Đừng trách than số phận
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog trangmuon
(đã offline)
Lượt xem: 9149
|
|
|
|
|
|
3 Góp ý:
"Giờ chúng mình hai ngả
Hai người hai chốn xa"
Chỉ còn lại trong ta
Kỉ niệm xưa đã chết
"Giờ chúng mình hai ngả
Tình chúng mình biệt ly"
Người cố tình ra đi
Ta chẳng cần níu giữ
"Giờ chúng mình hai ngả
Tất cả đều đã xa"
Bao nỗi buồn trong ta
Thời gian cũng tan hết
"Giờ chúng mình hai ngả
Dẫu giông tố đầy vơi"
Tương lai vẫn sáng ngời
Vững vàng ta bước tiếp
Các bạn ơi. Các bạn đừng vấp phải như Trăng muộn nhé. Chúc các bạn hạnh phúc
Giờ chúng mình hai ngả
Hai người hai chốn xa
Hình bóng không nhạt nhoà
Người ơi sao buồn thế?
Giờ chúng mình hai ngả
Hai ngả có hề chi
Đừng nói chuyện biệt ly
Mộng xưa nào tan mất
***
Giờ chúng mình hai ngả
Hai ngả, nghĩa lý gì
Giận hờn rồi tan hết
Chôn vùi dĩ vãng đi !!!
***
Giờ chúng mình hai ngả
Giông tố vốn đầy vơi
Nhà đổ ta xây lại
Hãy chung vui cuộc đời!
KAH
Vâng! Những kỷ niệm chẳng gọi thành tên
Sao vẫn cháy âm thầm trong ký ức
Gởi góp ý mới
<< Trở về