Thứ Năm, ngày 06 tháng 03, 2008
|
NẮNG SÀI GÒN
|
|
Trưa Sài gòn nắng gắt
Muốn thiêu cháy người em
Chiều đến nắng dịu êm
Nhè nhẹ và râm mát
Nắng ơi đừng bắt nạt
Cô gái nhỏ Thủ đô
Dịu dàng dưới chiếc ô
Má ửng hồng ánh nắng
Sài gòn còn thiếu vắng
Hình bóng của anh yêu
Thoảng cơn gió ban chiều
Cũng làm em nhung nhớ
Mình em trên đường phố
Thơ thẩn bước chân đi
Trong đầu chẳng nghĩ gì
Hồn mải bay lơ lửng
Em muốn gom tia nắng
Và những đám mây xanh
Xua giá lạnh quanh anh
Để đời anh ấm mãi
Kỷ niệm Sài gòn 03/03/2008
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog trangmuon
(đã offline)
Lượt xem: 9144
|
|
|
|
|
|
4 Góp ý:
Dù dạo qua bao phố
Lòng em luôn nhung nhớ
Hình bóng của quê nhà
Chào anh Cát bụi. Chúc anh vui.
Em vẫn nhớ về nhà
Nên em gom tia nắng
Gửi vè xua lạnh giá
Gởi góp ý mới
<< Trở về