Thứ Hai, ngày 26 tháng 11, 2007
|
CÂY HỒNG ĐỎ
|
|
Có cây hồng đỏ đỏ
Trông nhỏ nhỏ xinh xinh
Cành lá hoa rung rinh
Đung đưa cùng với gió
Ông mặt trời vừa ló
Tia nắng đã đến vờn
Ong và bướm rập rờn
Bay xung quanh hoa nở
Bông hồng càng rực rỡ
Dưới ánh nắng bình minh
Hồng sắc thắm lung linh
Toả hương thơm man ...
|
|
|
Thứ Năm, ngày 22 tháng 11, 2007
|
ĐỜI CÔ ĐƠN
|
|
Rong ruổi cô đơn suốt dặm trường
Một mình thân nữ khó bao lường
Nhiều đèo nhiều suối vượt qua hết
Bão táp mưa sa chẳng quản đường
Một bóng đơn côi lòng rớt lệ
Ngậm ngùi thân phận chẳng ai vương
Cuộc đời duyên nợ là như thế
Thân mình mình quý tự mình thương
|
|
|
Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11, 2007
|
Buồn như...
|
|
Buồn như Trời đổ mưa ngâu
Như hoa thiếu nước, như trầu thiếu vôi
Buồn như cây chẳng gió Trời
Buồn như một kiếp đơn côi lỡ làng
|
|
|
Thứ Bảy, ngày 17 tháng 11, 2007
|
VÔ TÌNH
|
|
Vô tình làn gió nhẹ
Thổi bay tà áo em
Vô tình bụi lấm lem
Rơi lạc vào đôi mắt
Sương long lanh trong vắt
Vô tình đậu ướt đầu
Thoáng đám mây âu sầu
Cũng vô tình lướt nhẹ
Tiếng thì thầm khe khẽ
Vô tình vẳng bên tai
Bắt gặp cánh tay ai
Vô tình choàng em ấm
|
|
|
Thứ Tư, ngày 14 tháng 11, 2007
|
Anh có hay
|
|
Anh ở nơi nào? Anh có hay
Trăng soi, nắng toả, áng mây bay
Mình em ngồi đây bao mộng ước
Yêu thương nhung nhớ được đong đầy
Anh ở nơi nào? Anh có hay
Đêm khuya thanh vắng gió nhẹ lay
Lòng em trống trải buồn cô quạnh
Đơn côi bóng lẻ giấc không say
|
|
|
Thứ Ba, ngày 13 tháng 11, 2007
|
ĐÔNG VỀ
|
|
Đông về lạnh lắm không anh
Sầu vương theo bước,mong manh cuộc tình
Đêm khuya cô quạnh một mình
Nhớ thương, thương nhớ bóng hình của ai
Tương tơ thao thức đêm dài
Ẩn hiện thấp thoáng mảnh mai dáng người
Sao em cứ mãi nửa vời
Để anh chịu cảnh chơi vơi đông về
|
|
|
Chủ Nhật, ngày 11 tháng 11, 2007
|
DUYÊN NỢ
|
|
Anh yêu ơi, nếu không là duyên nợ Trái tim mình dù có nhớ đến nhau Mộng tình kia ngày tháng vẫn âu sầu
Để hai đứa một không gian xa cách
Anh yêu ơi, nếu không là duyên nợ
Đời chúng mình đâu dễ được nên đôi
Xung quanh đây còn có hàng vạn người
Hai chúng mình của riêng nhau mãi mãi
|
|
|
Thứ Tư, ngày 07 tháng 11, 2007
|
ANH
|
|
Này Anh!
Sao anh thật khéo nói
Đưa em lên mây xanh
Để em nỡ không đành
Ghét cái mặt anh được
Anh theo em từng bước
Anh dõi hết từng câu
Tất cả những yêu cầu
Của em anh đều nhận
Mặc dù anh rất bận
Anh vẫn nhớ tới em
Bao nồng ấm êm đềm
Tình anh đem ...
|
|
|
TRĂNG MUỘN
|
|
Trăng muộn là em đó hỡi chàng
Dù muộn em vẫn thích mơ màng
Huyền huyền ảo ảo trăng toả sáng
Rực rỡ lung linh ánh sắc vàng
Nếu chàng nhã ý thương trăng xinh
Trăng em đón nhận tấm chân tình
Chỉ sợ lòng người hờ hững mãi
Để trăng muộn em vẫn một mình
|
|
|
Thứ Ba, ngày 06 tháng 11, 2007
|
Kỉ niệm Tuần Châu
|
|
Rảnh rỗi em đến Tuần Châu
Xa xa đã thấy Hải âu nghiêng chào
Tiết đông gió lạnh ào ào
Thổi bay tứ phía lùa vào tóc em
Một mình em đứng ngắm xem
Xiếc Sư tử biển đáng khen trầm trồ
Cá kia uốn lượn trườn vồ
Lộn nhào tung bóng nhảy vô qua vòng
Theo thuyền ...
|
|
|
Thứ Năm, ngày 01 tháng 11, 2007
|
ANH KHÔNG ĐẾN
|
|
Anh đã hẹn mùa thu này anh đến
Để em chờ bao ngày tháng ngóng trông
Niềm hân hoan rộn rã ở trong lòng
Mong anh đến để đời em ấm mãi
Nay mùa thu chỉ còn rơi rớt lại
Chiếc lá vàng lác đác đọng trên cây
Thoảng bên đường lay lắt gió heo may
Trời đã lạnh mùa đông dần kéo đến
Anh không đến đông này ...
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog trangmuon
(đã offline)
Lượt xem: 7500
|
|
|
|
|
|