Thứ Bảy, ngày 08 tháng 03, 2008
|
Số Hẩm Hiu
|
|
Ngồi buồn trách số hẩm hiu
Để ta lẻ bóng buồn thiu cả ngày
Ngoài trời hoa nở hương bay
Đàn chim nhảy nhót sáng ngày hót ca
*
**
Cảnh buồn chỉ mỗi mình ta
Mặt nhàu môi héo da già nhăn nheo
Ra đường chẳng được người theo
Đêm về cô quạnh nằm queo một mình
*
**
Chợt trông hồng thắm rung rinh
Lòng ta nhói buốt thương mình quạnh hiu
Ngồi nhìn ngọn lửa liu riu
Ước gặp người số hẩm hiu giống mình
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog trangmuon
(đã offline)
Lượt xem: 9147
|
|
|
|
|
|
5 Góp ý:
"Tôi biết trăng tôi chẳng nhiệm mầu"
Một mình lẻ bóng suốt đêm thâu
Trăng tròn vẫn toả sáng sáng mãi
Nhìn xuống trần gian chẳng thấy sầu
"... Nhè nhẹ trăng len vào đám cỏ
Cho con dế nhỏ hát miên man
- Tôi là con dế ngây ngô đó
Giương càng níu lấy sợ trăng tan.
.
Tôi biết trăng tôi chẳng nhiệm mầu
Tròn rồi lại khuyết có bền đâu!
Mỗi lần trăng mất tôi ngồi ngóng
Trời chẳng làm mưa... sẽ tháng sau..."
Hẩm hiu duyên số tại trời
Để em trống vắng nửa đời cô đơn
Thấy em mây gió chẳng vờn
Đành phận lủi thủi sớm hôm một mình
* Gửi bạn Hằng nem chua. Chúc bạn vui
Chợt trông hồng thắm rung rinh
Chạnh lòng thổn thức thương mình đơn côi
Hẩm hiu duyên số của tôi
Cuộc đời lẻ bóng hỡi ôi một mình
Lòng ta nhói buốt thương mình quạnh hiu
Ngồi nhìn ngọn lửa liu riu
Ước gặp người số hẩm hiu giống mình
Ước chi lại ước cái người hẩm hiu
Hoa hồng muốn tặng người ta
Tại trăng lên muộn hồng chờ hắt hiu
Gởi góp ý mới
<< Trở về