Mùa đông trời rất lạnh
Trong vườn vắng tiếng chim
Loài côn trùng im lìm Vào trong hang trú ẩn
Mãi mà trời chẳng ấm
Giá lạnh suốt ngày đêm
Sương rơi ướt bậc thềm Hoa cỏ cây ngừng nở
Mùa đông càng thêm nhớ
Lời thì thầm bên tai
Mơ đến một ngày mai Chúng mình cùng sánh bước
Anh ơi em ao ước
Ngày hạnh phúc nên đôi
Đời em hết chơi vơi Đông về anh sưởi ấm
|
6 Góp ý:
Anh ơi em thấy lạnh
Vì đời em cô đơn
Em mong ước sớm hôm
Có lửa anh sưởi ấm
Mùa đông càng thấy lạnh...
Trời sương mù hiu quạnh
Ao ước vòng tay ôm.
mlqt
BẠn ơi,hôm qua trang blog làm sao ý, Trăng muộn post bài mãi mà chẳng thấy, hôm nay lại thấy 2 bài mùa đông
Gởi góp ý mới
<< Trở về