Thứ Năm, ngày 06 tháng 03, 2008
|
Biển NHA TRANG
|
|
Du xuân em đến biển Nha Trang
Bờ cát dưới chân ướt mịn màng
Mình em dạo bước trong mưa nhỏ
Lòng người cảnh biển buồn mênh mang
Nha Trang bầu trời phủ đầy mây
Đơn côi gió lạnh anh có hay
Lòng em ao ước bờ vai ấm
Dìu em trên cát tay trong tay
Anh ơi sao anh chẳng đến đây
Rượu tình ta nhấp cho đắm say
Bức tranh hạnh phúc cùng nhau vẽ
Cùng đắp cùng xây giấc mộng đầy
Kỷ niệm Nha Trang 23/02/2008
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog trangmuon
(đã offline)
Lượt xem: 9140
|
|
|
|
|
|
2 Góp ý:
ƠN trời em đã về an lành
ANH ơi có hiểu chuyến du ngoạn
NHIỀU khi em ước có bóng anh
Trăng muộn Chúc anh Cát bụi vui nhé
MONG em một lần ướm bươc chân
EM in trên cát bàn chân nhỏ
VUI chân em viêt trên bờ cát
VẺ đep Nha Trang vẫn vắng anh
Gởi góp ý mới
<< Trở về