Thứ Năm, ngày 06 tháng 03, 2008
|
Tâm sự chuyến du xuân
|
|
Xuân vừa tới hoa cỏ thay áo mới
Khắp bầu trời tràn ngập những hương xuân
Nắng vàng đến xua tiết lạnh xa dần
Chim líu lo cùng trăm hoa đua nở
Xách va ly em lên đường cùng gió
Một mình em đi du lịch phương xa
Đến nơi đâu em cũng thấy là nhà
Bao tình cảm của bạn bè thân thiết
Chân trời xa cho em nhiều hiểu biết
Từng lá cây cũng rất đỗi thân quen
Dù xa nhà lòng luôn thấy ấm lên
Giữa thiên thiên tâm hồn em trẻ lại
Cám ơn các bạn trẻ già trai gái
Đã giúp em chuyến du lịch đầu xuân
Để khi về em lưu luyến không quên
Tình bạn hữu đời này em nhớ mãi
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog trangmuon
(đã offline)
Lượt xem: 9146
|
|
|
|
|
|
6 Góp ý:
Nhân ngày 8/3 Trăng muộn chúc bạn HHD trẻ-khoẻ-xinh đẹp và rực rỡ như đoá hoa hướng dương nhé
Một mình rảnh rỗi đi chơi
Thích gì làm nấy chẳng người cản ta
* Gửi bạn bé Ngoan. Chúc bạn vui
"Nắng xuân hồng cho má ai thêm thắm
Gió xuân nồng thổi tóc ai bay"
Trời cao lơ lửng áng mây
Dưới đường em bước hây hây má hồng
* Gửi bạn Hương mùa thu. Chúc bạn vui
"bức chân đi thấy bao nhiêu kỳ thú
đời trẻ trung tranh thủ mà đi"
Bạn ơi chớ có tính suy
Tương lai phía trước ngại chi hiểm nghèo
đời trẻ trung tranh thủ mà đi
Gió xuân nồng thổi tóc ai bay
Gởi góp ý mới
<< Trở về