Thứ Tư, ngày 09 tháng 01, 2008
|
ĐÔI ĐƯỜNG
|
|
Chúng mình đôi ngả đôi đường
Sao anh còn muốn gửi thương nơi này
Lòng em bỗng thấy nhẹ lay
Tâm tư ai đó gió bay thì thầm
*
**
Tim em ngàn mũi kim châm
Xót xa số phận trao nhầm chữ duyên
Để đời em chẳng được yên
Đường kia người đó đêm đêm hiện về
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog trangmuon
(đã offline)
Lượt xem: 9079
|
|
|
|
|
|
2 Góp ý:
Chào anh Cát bụi.Cám ơn anh đã ghé thăm và cho cảm nhận.
Nhân dịp năm mới Trăng muộn xin đuợc gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến anh và gia đình
Mong găp người tri kỷ mộng thơ ca
Gởi góp ý mới
<< Trở về