Nếu giận vì tôi ...tôi đây xin lỗi
Giận tôi chi người ...tôi chẳng đáng đâu
Chung quanh người có biết bao gái đẹp
Tôi chẳng là gì ....người giận tôi chi
Có thể tôi đây hiểu lầm người đó
Vì tôi nghĩ rằng người chẳng ưa tôi
Nên đem tôi ra ...giữa đường trêu chọc
Tự ái đó người ...tức lắm người ơi
Biết người lâu nay ...khi thân khi giận
Có lúc tránh người ...có lúc tâm tình
Tôi cố hiểu người ...nhưng rồi không hiểu
Nên tự xây tường ...trốn lánh một mình
Xin lỗi người đây ...nếu tôi có lỗi
Người cứ vui chơi ...mặc kệ tôi đi
Đừng vì một người không xinh không đẹp
Mà bỏ cuộc vui ...thật chẳng đáng chi .
|
12 Góp ý:
* Cowboy : Cảm ơn you đã chia sẻ cùng Bé .
đâu phải ta giận chứ
chút dỗi hờn ta chọc bạn xem sao
bạn để ý ta? ta cũng thế
không phải bạn đẹp mà bạn rất duyên
* Bắp rang : Chị yêu Em còn hông hết, giận sao nổi ...hihi
* Mèo lém : Chị cho em trốn chung nè ....hihi
tức lắm người ơi
trốn lánh một người
thật chẳng đáng chi
5 thành củ chi
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về