Thứ Tư, ngày 22 tháng 08, 2007 |
Không đề...
|

Nơi quê hương có một người con gái
Từng chiều buồn rảo bước bên sông thưa
Nhớ người trai đã xa khuất chân trời
Và tự hỏi: Người còn hay đã mất !!!
Tình đã gởi vào mây và gió thoảng
Mong rằng người nhận được những lời riêng
nhưng người ấy có hiểu và có biết
Hay âm thầm trách móc người còn đây !!!
|
|
|
♥ Blog bematbuon
miencattrang_hjad
(đã offline) |
|
Tên:
Bé mắt buồn
Nơi cư ngụ:
Hà nội, Vietnam |
|
Số điểm của Blog này là 4473 (số lần vote: 770) |
|
♥ Lưu bút |
|
Happy new year with all my best wishes. And I would love to send my best regards to your family! :) |
|
gởi lúc 09:28 02/01/2008 |
|
blog của bạn hay lắm , mời bạn ghé thăm blog của mình và cho lời góp ý nha [link]
|
|
gởi lúc 13:48 31/12/2007 |
|
Đã bao lâu rồi nhỉ , bóng dáng của Chị Bé Mắt Buồn không thấy đâu ,tự dưng trong lòng trống vắng quá.... |
|
gởi lúc 08:20 30/12/2007 |
|
CHị..!
Lâu rồi ko thấy chị ....chúc chị vui vẻ nhé... |
|
gởi lúc 16:39 29/12/2007 |
|
Gíang sinh có vui không bé! Chúc an nhiên, an lành và . . .có bồ! Hì hì! |
|
gởi lúc 17:33 25/12/2007 |
|
|
|
11 Góp ý:
Nàng ơi nàng "Em mơ mộng quá"
Người đã đi xa biết buổi nào về
Thôi thì đợi hắn làm chi
Tuấn Nguyễn có nhời Bé cứ dửng dưng
Dửng dưng nàng đợi hắn về
Nhưng nàng đâu biết là nàng mộng mơ
Ơ hơ .....(ko giám viết viết xong chắc cạch chơi với Mít luôn mà mít ko muốn vậy giao hòa):D
Qua tocmay xem slideshow có hình Bé đó, dễ xương lắm...
Lá rụng đầy trải lối nhỏ em đi
Gió lang thang giửa biễn đời hiu quạnh
Nắng trở chiều mang sắc thắm mùa thu
Anh vẫn nhớ ..một loài hoa tim tím
Gởi tặng em cái mái tóc hương mây
Để kẹp hồng nằm ngăn bàn lặng lẻ
Ngẩn ngơ buồn với hờn dỗi ai hay ...
Mắt vương đầy những kỉ niệm rơi
hạnh phúc vẩn yêu người
cảm ứng
đến một lúc nào đó viên ngọc tình yêu vẩn làm tan chảy khi hiểu khi biết và sung sướng chung thủy
Mong rằng người nhận được những lời riêng
nhưng người ấy có hiểu và có biết
Hay âm thầm trách móc người còn đây !!!
Anh chẳng bao giờ trách móc Bé điều gì đâu ... hihi
đợi em về cho thỏa sức nhớ thương!
chúc chị vui
Gởi góp ý mới
<< Trở về