Thứ Hai, ngày 13 tháng 08, 2007 |
Mắt... người dưng...
|
Ðôi mắt ấy hay mơ mơ mộng mộng Mỗi lần nhìn thơ thẩn mảnh hồn hoang Như mây chiều lơ lửng mãi lang thang Bay lạc lõng mênh mang theo đôi mắt.
Ðôi mắt ấy thường hay nhìn e thẹn Nét ngại ngùng lóng lánh ở bờ mi.... Ðôi mắt ấy mơ màng như sương đọng Long lanh tình cho lòng dậy đam mê....
Ðôi mắt ấy sao hay nhìn thơ thẩn Làm lòng tôi cũng ngớ ngẩn bâng khuâng Dệt yêu đương trong cảm xúc lâng lâng Tim ngây dại bàng hoàng theo ánh mắt
Ðôi mắt ấy buồn như trời mưa phủ Mưa thì thầm từng giọt nhỏ vào tim Lòng thẫn thờ ôm ấp một niềm riêng Buồn không tên lạc loài theo đôi mắt
Ðôi mắt ấy ấm như là ánh nắng Nắng hong vàng làm tơi tả bờ mi Nhìn đôi mắt hồn lạc lõng lối đi Ngỡ ánh nắng dọi vào tim trống vắng ....
|
|
|
♥ Blog bematbuon
miencattrang_hjad
(đã offline)
Lượt xem: 39933 |
|
Tên:
Bé mắt buồn
Nơi cư ngụ:
Hà nội, Vietnam |
|
Số điểm của Blog này là 4589 (số lần vote: 790) |
|
♥ Lưu bút |
|
Nhân ngày 08/3 gửi tới Bé mắt buồn niềm vui, hạnh phúc và thành công. |
|
gởi lúc 11:26 09/03/2008 |
|
Happy Women's Day!! |
|
gởi lúc 09:40 06/03/2008 |
|
Happy Women's Day!! |
|
gởi lúc 09:40 06/03/2008 |
|
NGON
MỘT LY CÀ PHÊ SỬA ĐÁ
CHO ĐỜI NGỌT NGÀO
THƠM HƯƠNG CÀ PHÊ
CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG THÊM XINH ĐẸP KHỎE KHOẮN
MỘT LY SỬA ĐÁ TƯƠI
BỎ THÊM CHÚT CÀ PHÊ ĐEN
CHO THƠM TÌNH YÊU ANH
MÁT LẠNH TÌNH TA
HA ...HA...
CÀ PHÊ SỬA ĐÁ
MÓN NGON TUYỆT VỜI
GIỬA TRỜI NẮNG NÓNG
NGON HƠN CÀ PHÊ ĐÁ
NGON HƠN CÀ PHÊ ĐEN
CHÍNH LÀ EM
CÀ PHÊ SỬA ĐÁ |
|
gởi lúc 14:20 19/02/2008 |
|
Nhà văn tương lai của Việt Nam đây rùi , hihi . |
|
gởi lúc 17:05 17/02/2008 |
|
|
|
8 Góp ý:
Đôi mắt em buồn ,buồn lắm phải không em ?
Anh đã thấy khi tâm hồn em mở
Những buổi chiều em thường ngồi than thở
Với cặp mắt buồn ,muôn thuở một niềm riêng ...
Em nói thay cho anh chàng nào đó thôi chi ha ! đừng hiểu nhầm hihi .
"Chít" vì ánh mắt, Bé nhở???
anh soi vào chỉ thấy bóng hình anh
anh soi hoài soi mãi
chỉ mong một ngày
được thấy hình anh trong ánh mắt em
Cho ai say men tình kia bất chợt
Để hồn ai đi mãi một phương nào
Và từng đêm ôm ấp những vì sao
....
hihi
Trôi lênh đênh ra biển cả không bờ
Theo ánh mắt mênh mông tìm chỗ đậu
Biết nơi nào Miền cát trắng xôn xao !!!
Gởi góp ý mới
<< Trở về