
Gió ơi! em gửi chút lòng
Cảm ơn gió đã pha hồng má em
Để nghe trong trái tim êm
Chút hương mộng mị về đêm vơi buồn !
Gió ơi! Lệ hết khơi nguồn
Nhờ hong hơi gió tim buông nỗi sầu
Phút giây cay đắng ban đầu
Giờ nghe lành lặn vết màu thẹo xưa !
Gió ơi! kỉ niệm chợt thưa
Vơi dần kí ức cũng vừa hôm qua
Nhẹ nhàng hồn đã phôi pha
Cũng nhờ hướng gió thiết tha của người !
|
11 Góp ý:
Cảm ơn gió đã pha hồng má em
Để nghe trong trái tim êm
Chút hương mộng mị về đêm vơi buồn"
GIÓ BAY THOANG THOÁNG ĐÙA HAI MÁ HỒNG.
GIÓ BAY NHƯNG VẪN NẶNG LÒNG,
GIÓ BAY QUA THOÁNG GIÓ VÒNG LẠI NGAY.
NẾU NGƯỜI ĐÓN GIÓ MÀ SAY,
THÌ TÌNH GIÓ SẼ TẶNG NGAY CHO NGƯỜI!
Gió to thành bão em tôi lại buồn
Rất mong là gió đưa hương
Về Miền Cát Trắng hết buồn - thêm vui.
Đem về cất giữ khi trời nắng oi...^_^ hơ hơ...
Chị mang gửi gió với mấy ngàn .
Nay lại thấy chị bé làm thơ lục bát .Tuyệt thật .
Mùa này SG mưa nhiều quá, cần thêm chút Gió của chị đó, chị mắt buồn :)
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về