Miền cát trắng
Thứ Ba, ngày 03 tháng 07, 2007

Chỉ là mơ thôi...
Điểm Ngôi sao Blog: 42 (7 lượt)
| Bình chọn:
Dẫu biết rằng chỉ là mơ thôi
Sao với ta dường như rất thật
Nhưng lại sợ có ngày ta đánh mất
Phút diệu kỳ đã thấy ở trong mơ...

Dẫu biết rằng chỉ là mơ thôi
Sao ước muốn trào dâng mãnh liệt
Nên giờ đây cứ nhớ nhung da diết
Để lại buồn khi vắng bóng hình ai !

Dẫu biết rằng chỉ là mơ thôi
Giữa đôi ta - khoảng trời cách biệt
Ai vô tư nên có khi không biết
Tôi âm thầm chờ đợi mỗi giấc mơ...

Dẫu biết rằng chỉ là mơ thôi
Sao muốn quên lại càng hy vọng,
Ngày qua ngày tôi vẫn thường trông ngóng
Một chút mơ bỗng chốc chẳng là mơ !

Dẫu biết rằng chỉ là mơ thôi
Nụ hôn vội vàng trong giấc mộng
Mở mắt nhìn - chỉ là khoảng trống
Sao dường như còn nồng ấm trên môi...

Dẫu biết rằng chỉ là mơ thôi
Chỉ là mơ - làm sao có được
Tôi vẫn mong ai ban cho điều ước
Để chúng mình say đắm mãi như mơ !

Dẫu biết rằng chỉ là mơ thôi
Một giấc mơ thấp thoáng giữa cuộc đời,
Ai đã đến, đừng vội rời xa nhé
Đừng vô tình xé nát giấc mơ tôi !...
Bé mắt buồn >> 04:10 PM 5 góp ý

5 Góp ý:

Vào lúc 01:30 PM | Thứ Tư, ngày 04 tháng 07, 2007, bac
mylife20Dẫu biết chỉ là mơ
Sao ta cứ mãi đơi chờ
đơi chờ từng giây phút

Vào lúc 09:39 PM | Thứ Ba, ngày 03 tháng 07, 2007, Muagiochuong187
lucsonDẫu biết rằng chỉ là mơ thôi
Chỉ là mơ - làm sao có được
Tôi vẫn mong ai ban cho điều ước
Để chúng mình say đắm mãi như mơ !
Cảm ơn bé mắt buồn nhé!

Vào lúc 07:33 PM | Thứ Ba, ngày 03 tháng 07, 2007, (vô danh)
nhitrucEm mơ một giấc... tương phùng ?
Cho ta mơ với nghìn trùng yêu thương

Vào lúc 07:06 PM | Thứ Ba, ngày 03 tháng 07, 2007, còm
nhenbonmatbài thơ này chị làm hả ! hay thiệt
em không giỏi làm thơ nhưng giỏi xuyen tạc thơ của người khác hi hi
nhưng em khong xuyên tạc thơ của chị đâu, em thấy trong blog của chị có nhiều thơ nhỉ mà tioanf bài hay

Vào lúc 04:35 PM | Thứ Ba, ngày 03 tháng 07, 2007, Tuấn Nguyễn
nguyentuan2007Dẫu vẫn biết đó chỉ là mơ
Sao ta đây thương nhớ mong chờ
Vòng tay ấm môi hôn dịu ngọt
Thoáng trong mơ hạnh phúc mong chờ

Dẫu vẫn biết mơ là không thực
Mà sao ta cứ mãi mang theo
Thời gian trôi ta đâu hề biết
Tỉnh giấc mộng đời kéo xa bờ

Bến bờ yêu sao không tìm kiếm
Đời nhẹ nhàng trong vắt tình ai
Thưở tóm bím vai gầy đâu mãi
Vương trong lòng nhưng nhớ tình ai

Mơ cứ mơ nhưng ít nhé bé ơi
Cuộc đời thôi ai cũng chỉ một lần
Dẫu tình yêu có bao điều khó nói
Chỉ lòng thương nhớ để không mơ

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

Blog bematbuon
bematbuon Tên:
Bé mắt buồn
Nơi cư ngụ:
Hà nội, Vietnam
Số điểm của Blog này là 4401 (số lần vote: 758)


Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích



    Powered by Ngoisaoblog.com

      » ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình