Miền cát trắng
Thứ Ba, ngày 31 tháng 07, 2007

Anh cứ đi....
Điểm Ngôi sao Blog: 75 (14 lượt)
| Bình chọn:

Anh cứ đi xin đừng quay về nhé
Bước cùng đời làm một kẻ lãng du
Chung quanh anh có lắm kẻ suy tư
Đời sẽ đẹp hơn là khi ở lại

Anh sẽ đi, dù cảnh đời ngang trái
Dù làm mây hoặc cỏ dại ven đường
Dù tình mình chỉ còn lại dư hương
Anh vẫn nguyện ... một lần là mãi mãi


Anh cứ đi xin anh đừng ngần ngại
Em không làm viên sỏi vướng bước chân
Đứng một bên úp mặt dấu lệ dâng
Cho ai đó nhẹ lòng không vương vấn

Anh sẽ đi, giữa rừng yêu "Thương, Hận"
Nửa phủ phàng, nửa vương vấn, xé tim
Đến vùng xưa dù thoi thóp vọng tìm
Tìm tiếng sét ái tình... trao và nhận


Anh cứ đi và tin vào số phận
Duyên chúng mình lận đận đã bấy lâu
Vui chẳng nhiều chỉ lắm nỗi ưu sầu
Thôi thì hãy chôn sâu vào dĩ vãng

Anh sẽ đi, tìm phận duyên đã cạn
Tìm nồng nàn đã là áng mây trôi
Tìm lời yêu thêu trên lá vẽ vời
Tìm cho đến khi nào giòng huyết cạn


Anh cứ đi và vui cùng năm tháng
Chuyện hôm nào là dĩ vãng ngủ yên
Nhớ nhung chi chỉ chuốt lắm ưu phiền
Em cũng hiểu tơ duyên ta đã tận

Anh sẽ đi, đi theo tình lận đận
Bỏ lối đường dù danh phận rồng mây
Mặc áo tơi có mảnh vá guộc gầy
Và bước mãi trên đường tình vô tận


Anh cứ đi dù nơi này em hụt hẫng
Như mạn thuyền lẩn quẩn giữa sông sâu
Nhưng em hiểu em không trách anh đâu
Bởi hai đứa chưa lần nào... hẹn ước

Anh sẽ đi, đến khi nào trao được
Tiếng đá vàng hẹn ước đến tận em
Đầy thành tâm, thắm thiết, lẫn ngọt mềm
Không di dịch bồng bềnh như trăng nước


Anh cứ đi... thời gian không quay ngược
Anh cứ đi... nợ tình kiếp trước... đã trả xong

Anh sẽ đi... đi đáp tình kiếp trước
Anh sẽ đi... dù không ngược thời gian ...


....


Bé mắt buồn >> 05:44 PM 14 góp ý

14 Góp ý:

Vào lúc 10:46 AM | Thứ Bảy, ngày 04 tháng 08, 2007, (vô danh)
Bé Mắt Buồn oi, sao cứ buồn hoài quá vậy! Mới hôm nào bé hạnh phúc lắm kia mà! Người ta đến rồi lại đi, ai vậy! Hay là bé không thương người ta nữa!

Vào lúc 12:19 AM | Thứ Bảy, ngày 04 tháng 08, 2007, Mít Đặc
mitdacTiec that mit vao hoi muon nhung doc bai tho nay mit cam thay thuong Be hon nhieu do

Anh ra di nhung long luon nho
Nho Be nhieu Be mat buon oi
Be co biet anh di vi loi nho
Nho be nhieu len anh phai ra di

Cang di xa anh cang nho be
Nho ngay xua anh hen ho cung be
Cai ngay xua cua thoi tuoi tre
Be bong quen anh de roi anh phai ra di

Vào lúc 07:45 PM | Thứ Tư, ngày 01 tháng 08, 2007, cowboy
nguyetnhatanh cu di di hoai di mai
em o nha van mai ngong trong
duong tinh van mai long bong
boi no tang bong anh chua tra het!

Vào lúc 07:29 PM | Thứ Tư, ngày 01 tháng 08, 2007, lenguyen.1phut
1phutAnh cứ đi xin đừng quay về nhé
Bước cùng đời làm một kẻ lãng du
Chung quanh anh có lắm kẻ suy tư
Đời sẽ đẹp hơn là khi ở lại

Cảm ơn bạn. Đã lâu lắm rồi mình mới đọc được những lời thơ rất thực như thế này.

Anh cứ đi xin anh đừng ngần ngại
Em không làm viên sỏi vướng bước chân
Đứng một bên úp mặt dấu lệ dâng
Cho ai đó nhẹ lòng không vương vấn.

Vào lúc 05:51 PM | Thứ Tư, ngày 01 tháng 08, 2007, vuminh
vuminhAnh cứ đi!

Vào lúc 01:10 PM | Thứ Tư, ngày 01 tháng 08, 2007, Lão Đạo Sĩ
nvhlaCứ vui lên nhá, Mai anh về rồi mà :

Mai anh về
Mùa xuân bên thềm cửa
Nắng chan hòa cũng góp tiếng chung vui
Dấu yêu ơi thôi đã hết ngậm ngùi
Anh và em cùng men tình đôi lứa

Mai anh về
Cho hoa lòng nở rộ
Chén rượu tình say đắm đuối hai ta
Tình yêu ơi quý báo tợ ngọc ngà
Đêm xuân nầy mộng mơ mừng hội ngộ

Mai anh về
Về với em anh nhá
Để xuân nồng luôn thắm mãi bên đời
Anh thân yêu em muốn nói vạn lời
Nhưng trên nhất vẫn là...yêu anh lắm .....

Vào lúc 01:09 PM | Thứ Tư, ngày 01 tháng 08, 2007, 5thanhcuchi
5thanhcuchianh cứ đi
em cứ bước
vết chân trần trên bải cát
sóng sẻ xóa nhòa
trái tim
chử viết I LOVE YOU
còn trơ vỏ ốc không hồn trên bải biển
ai lượm về xâu lại đeo lên tim
hay đèn ngủ
ru giấc nồng trong bé mắt buồn
chong suốt sáng suy tư trăn trở
nhửng lời thơ tim tím trái tim ai

5 thành củ chi

Vào lúc 08:15 AM | Thứ Tư, ngày 01 tháng 08, 2007, mùa thu vàng
muathuvangooTuyệt bút

Vào lúc 07:00 AM | Thứ Tư, ngày 01 tháng 08, 2007, vuhoangtuan
vuhoangtuanBé ơi. Tuổi trẻ của Các Bé hôm nay thật tuyệt vời. Đối với Cuộc sống là công việc hoàn hảo, đối với Nội tâm là nhữnng trang văn thơ đấy diễm tuyệt. Xin cho phép VHT ngỏ lời cảm phục trước Bé và Các Bé của Thế hệ ngày hôm nay

Vào lúc 10:33 PM | Thứ Ba, ngày 31 tháng 07, 2007, Từ Ngọc
Người cứ đi ! Thời gian nào quay ngược,
Nếu là duyên, tình khắc tự tìm nhau...

Từ Ngọc

Vào lúc 09:57 PM | Thứ Ba, ngày 31 tháng 07, 2007, honey
hoanghanhAnh cứ đi để mình em ở lại
Đêm đông dài cô quạnh chỉ mình em.
Anh cứ đi cho lòng em tàn úa
Anh cứ đi đi ... anh cứ đi đi...
huhuhuhu Khóc đi em !

Vào lúc 09:43 PM | Thứ Ba, ngày 31 tháng 07, 2007, {saolun}
saolunChị ơi em buồn quá ...đọc bài thơ này lại muốn khóc...:(. HÌnh như em đã suy nghĩ quá nhiều cho một chuyện đáng ra rất đơn giản...:(

em chào chị...

Vào lúc 09:36 PM | Thứ Ba, ngày 31 tháng 07, 2007, Tuấn Nguyễn
nguyentuan2007Bao lần rồi anh đã muốn ra đi
Xa thật xa tình xưa chẳng còn gì
Chỉ thấy lòng nghẹn ngào không thành tiếng
Ngày tháng xưa tình đó còn đáng chi
***
Thật lòng anh không muốn bước chân đi
Xa người thương anh có sung sướng gì ?
Bởi duyên phận tình ta không chung lối
Bên nhau mãi tình mình còn nghĩa chi
***
Anh không hứa tình yêu vốn không lời
Tháng năm xưa tình ta cùng vun đắp
Ngỡ sẽ gặt trái tình mình dịu mát
Mà ngờ đâu mặn đắng vị tình sầu
***
Anh bước đi giấu giọt lệ tình tan
Buồn lên mắt chói chang đời lạnh vắng
Biết xa em con tim anh tan nát
Mà vì đâu cách trở duyên tình nhau
***
Anh cúi đầu lặng lẽ bước trong đêm
Đời phù du tìm lối bước riêng mình
Chẳng còn yêu tình xưa còn gì nữa
Chỉ thêm sầu từ đây mình mất nhau

Vào lúc 09:04 PM | Thứ Ba, ngày 31 tháng 07, 2007, lanhuynh
muathangsau07Bài thơ hay

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

Blog bematbuon
bematbuon Tên:
Bé mắt buồn
Nơi cư ngụ:
Hà nội, Vietnam
Số điểm của Blog này là 4401 (số lần vote: 758)


Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích



    Powered by Ngoisaoblog.com

      » ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình