Anh đã hẹn mùa thu này anh đến
Để em chờ bao ngày tháng ngóng trông
Niềm hân hoan rộn rã ở trong lòng
Mong anh đến để đời em ấm mãi
Nay mùa thu chỉ còn rơi rớt lại
Chiếc lá vàng lác đác đọng trên cây
Thoảng bên đường lay lắt gió heo may
Trời đã lạnh mùa đông dần kéo đến
Anh không đến đông này em lạnh lẽo
Gió bấc về ai sưởi ấm tim em
Ai cùng em nhóm ngọn lửa đêm đêm
Để em được nồng nàn và hạnh phúc
Anh không đến cỏ cây quanh em héo
Nỗi u sầu giăng kín khắp trời mây
Lòng nát tan buồn trĩu nặng thân gầy
Tim muốn vỡ tan ra ngàn mảnh nhỏ
|
2 Góp ý:
Chào anh Thichanlac. Cám ơn anh đã động viên em
Cám ơn anh muốn lòng em ấm lại
Xung quanh em cuộc sống lại đẹp tươi
Hồn mộng mơ hoà quện với đất trời
Nhìn cuộc đời em thấy sao tuyệt đẹp
Nhưng anh ơi cái em cần là thế
Dẫu muộn mằn vẫn đậu bến bình yên
Không là mây lơ lửng rồi lại đi
Không là nắng chỉ ban ngày mới đến
ChúcChúc anh vui nhé
Tôỉ rất muốn được thay người lỗi hẹn
Mang chút lửa tàn, sưởi ấm trái tim em
Gọi vầng dương, xua tan đám mây đen
Cho cây cỏ lại bừng lên sức sống.
Sao em vẫn hững hờ, im lặng ?
Em à ! Thơ em ngày càng hay và giàu cảm súc.
Em hãy ấn kèm Shift và Enter khi xuống dòng nhé !
Chúc em nhiều niềm vui !
Thân ái !
Gởi góp ý mới
<< Trở về