Chủ Nhật, ngày 02 tháng 12, 2007
|
Quả Cau
|
|
Đời người tựa tựa quả cau
Non thì người thích, già đau người hờn
***
Cau non lớp vỏ mỏng trơn
Râu tua mềm mại mởn mơn mượt mà
Bên trong trắng nõn trắng nà
Hạt vừa nhấm thử đậm đà rất ngon
***
Cau già cái vỏ đã giòn
Phồng lên dộp xuống lại còn cứng đơ
Dù cho băm bổ vẫn trơ
Còn râu chỉ có lơ thơ sợi già
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog trangmuon
(đã offline)
Lượt xem: 7443
|
|
|
|
|
|
5 Góp ý:
Cám ơn anh Cat bui đã thương Trăng đến vậy
Xin đừng tan nát cõi lòng
Dịu dàng trăng toả mênh mông giữa trời
Trăng tròn luôn chúc mọi người
Niềm vui đầy ắp tiếng cười rộn vang
Cõi lòng tan nát vì trăng vẫn còn
Chào hai anh Tambaos và Cát bụi. Cám ơn hai anh đã ghé thăm Trăng muộn. Chúc hai anh vui nhé
Gái ba mươi tuổi là già
Còn em đây đã tà tà năm mươi
Em già rồi đó anh ơi
Một mình thì gọi là người cô đơn
Nhà thơ trẻ thế có sao xưng bà ?
chào đời ta đến
từ trần ta đi
đến đi tự tại
thiên đàng là đây
tambaos tặng thi sỉ trăng muộn
Gởi góp ý mới
<< Trở về