Thứ Tư, ngày 14 tháng 11, 2007
|
Anh có hay
|
|
Anh ở nơi nào? Anh có hay
Trăng soi, nắng toả, áng mây bay
Mình em ngồi đây bao mộng ước
Yêu thương nhung nhớ được đong đầy
Anh ở nơi nào? Anh có hay
Đêm khuya thanh vắng gió nhẹ lay
Lòng em trống trải buồn cô quạnh
Đơn côi bóng lẻ giấc không say
|
|
|
|
|
|
|
|
Blog trangmuon
(đã offline)
Lượt xem: 7488
|
|
|
|
|
|
6 Góp ý:
Chào anh Catbui. Chúc anh vui.Cám ơn anh đã ghé thăm và động viên Trăng muộn
Trăng Muôn ơi Thơ ban hay lám mong được đọc nhiêu thơ của hơn nữa
Chào anh Nguyễn Hữu Hiệp. chúc anh vui. Người của anh sẽ giận anh mất thôi
Quanh anh luôn có tình núi sông
Đời anh mơ mộng lòng mênh mông
Riêng em chỉ có tình đơn lẻ
Chạnh lòng em giận chẳng ngóng trông
BỤI ĐƯỜNG
Anh đã đi theo ngày tháng dài
Bụi đường chắn lối nhớ thương ai
Khai hoang ướm hạt thời yêu dấu
Tình lạnh, chồi khô quạnh quẽ hoài
Anh đã đi theo tháng ngày dài
Trở về e ngại gió hờn lay
Giang hồ vay tạm tình sông núi
Khó trả lòng em ở chốn này...
N.H.H
Chào anh 5thanhcuchi! Chúc anh vui. Chàng mơí chỉ giơ tay định tát Trăng muộn là Trăng muộn tát trước luôn đó
Anh nhố nhăng
Em sẵn sàng
Tát anh ngay
Cho anh hay
Em chẳng vừa
Cũng đề ngừa
Anh sa ngã
NÓI KHÔNG ƯA
ANH MUỐN ĐÁNH
EM CHẲNG VỪA
TUNG TAY TÁT
CHẲNG CHỊU THUA
ÔNG ANH HAI
KHÉO VŨ PHU
LA VÀ HÉT
CHẲNG CHỊU AI
ANH SAI RỒI
PHẢI CHỊU THUA
ANH MUỐN SAY
MUỐN ĂN NGON
LĂN VÀO BẾP
LÀM PHÁT MỆT
NHƯNG CHẲNG NGON
QUEN NHÀ HÀNG
DỌN ĂN SẲN
ĐÂU BIẾT LÀM
YAN CAN COOK
SAY RƯỢU NGON
SAY MỒI NGON
VUI HẾT BIẾT
XIN CHỚ ĐÁNH
NGƯỜI PHỤ NỮ
THẬT VŨ PHU
KHI SAY RƯỢU
CHƠI KHÔNG ĐẸP
KHI HẾT TIỀN
KHI HẾT RƯỢU
KHI HẾT MỒI
Gởi góp ý mới
<< Trở về