Có cây hồng đỏ đỏ
Trông nhỏ nhỏ xinh xinh
Cành lá hoa rung rinh
Đung đưa cùng với gió
Ông mặt trời vừa ló
Tia nắng đã đến vờn
Ong và bướm rập rờn
Bay xung quanh hoa nở
Bông hồng càng rực rỡ
Dưới ánh nắng bình minh
Hồng sắc thắm lung linh
Toả hương thơm man mác
Cây hồng giờ phờ phạc
Qua ngày tháng gió sương
Hoa phảng phất chút hương
Thân khẳng khiu xơ xác
Chỉ vài cơn gió lạc
Đến đùa giỡn với hồng
Còn chung quanh vắng không
Chẳng có ong và bướm
|
7 Góp ý:
Chào bạn Thanh Vân. Chúc bạn vui
Cây hồng nho nhỏ
Đo đỏ xinh xinh
Đang đứng một mình
Đung đưa theo gió
Chào anh Tambaos. Chúc anh vui
Tránh ai. Em đâu dám trách ai
Một mình vẫn vững bước tương lai
Cô đơn bóng lẻ do duyên phận
Tâm tư thổ lộ. Người có hay ?
bà già cô đơn tên ai đặt
ngồi than viết trách ?trách ai đây
bây giờ ngồi nghĩ?tự nơi mình
bởi kén chon?nên mình cô đơn
tambaos
Cây hồng nho nhỏ
Em trồng trước ngõ
Bao người mơ nó
Hồng nở xinh tươi
Nào biết cuộc đời
Hồng phơi sương gió.
Cám ơn hai anh đã ghé thăm và cho cảm nhận
* Gửi anh 5thanhcuchi
Bà già cô đơn
Ông già cô đơn
Cùng cảnh trống trơn
Vui buồn ai hơn ?
* Gửi anh Cat bụi
Cây hồng chờ trận mưa
Để được vươn cao ngọn
Nhờ bàn tay chăm bón
Hoa lại nở xinh xinh
ông già cô đơn
ở hai phương trời
người già cô đơn
cùng buồn cô đơn
gậm nhấm thời gian
trăng muộn đêm tàn
Cây khẳng khiu rung rinh
Đợi chờ tiết xuân sang
Hông xinh thay áo mới
Khoe sắc giữa mùa xuân
ngồi ôm đầu
bó gối
mắt buồn
miệng méo
đau đầu
suy tư
phải làm sao
ai hay
chỉ dùm
Gởi góp ý mới
<< Trở về