THÂN TẶNG HƯƠNG MÙA THU
Tháng tám buồn có gió Mùa Thu
Thổi từ đâu đến miền Trung oi ả
Tôi mở lòng cảm nhận cơn gió lạ
Nặng lòng với gió Mùa Thu
__*_*__
Hương Mùa Thu yêu lắm tré thơ
Câu văn lắng những lời cuộc sống
Không một kiêu sa không điều sáo rộng
Mùa thu sao bỗng hóa tâm hồn
__*_*__
Ngọt ngào như một nụ hôn
Làn gió không màu, không mùi, không vị
Mà buộc bắt kẻ vô hình suy nghĩ
Người ơi !đâu dám kém ,hơn
__*_*__
Blog em _Trang viết lá vàng rơi
Hương Mùa Thu_Đâu phải Mùa Thu Cuối
Nam Bắc hai cung trời vời vợi
Chúa rộng lòng cho Con được gặp nhau
vinh, 10h 30 , 5/9/07
7 Góp ý:
Nhưng chất chứa bên trong biết bao điều bí ẩn
Thu cũng mang đến cho tôi điều hứa hẹn
Một mảnh màu vàng, lơ đãng với tình yêu.
Thanh Hoa viết ngẫu hứng tặng những người yêu mùa thu, nhân dịp mình thêm tuổi mới.
anh di de lai cho nang thang cu
mua thu noi tiep mua thu
thang cu noi tiep thang cu ra doi
xin loi ban nha tan man mot chut nhung qua that bai tho ban viet rat hay.chi huong hay nhan lay va xem nhu do la mot mon wa nho minh nhan dc sau nhung j minh da lam.ghe wa blog cua minh nhe cam on
Miên man cành lao xao trên cành
Em ơi tình yêu sao mong manh
Chiều trôi hoàng hôn sao buồn nhanh!
Gởi góp ý mới
<< Trở về