Ngày thứ năm
Cả nước gồng mình trong trong nỗi đau
Tất cả vật mình cho cứu hộ
Tất cả vì Cần Thơ
Ngày thứ năm
Miền Bắc nghiêng mình tưởng nhớ
Phút vĩnh biệt
Để cây cầu muôn thuở
Chôn dưới chân cầu có máu thịt các anh
Ngày thứ năm
Hỡi những người có trách nhiệm và lương tri
Thịt da ai cũng là người
Hãy đừng đổ lỗi
Để rồi đánh mất niềm tin
Ngày thứ năm
Cả nước đang chờ cái tốt đẹp của chúng ta
Những thân nhân đang đau khổ
Đói nghèo
Được ấm êm hơn
Ngày thứ năm
Tôi đau lắm
Hỡi những người có lương tri!