Tôi lơ đãng giữa một chiều gió nhẹ
Bỗng Trung thu bất chợt Quay về
Sao hôm nay lại thấy mình khác thế
Mùa thu nay sao không giống thu quê
< >
Xa rồi tôi còn nhớ về thuở ấy
Đèn ông sao xiêu vẹo vẫn tưng bừng
Xâu hạt bưởi sáng hồng đôi má nhỏ
Hồn nhiên nhảy múa tuổi thơ ngây
< >
Rồi đi xa...cuộc đời tôi lập nghiệp
Ngày sinh con...tôi cũng được làm cha
Cuộc đời như một cơn gió đi qua
Vẫn đó,Trung thu một đêm rằm xanh biếc
< >
Cha sẽ cho con thức suốt một đêm dài
Để thỏa lòng đừng nghĩ đến ngày mai
Đèn Ông sao con thắp sáng cho ai
Đừng để đời cha nhọc nhằn tăm tối
Trung thu cho con một đêm dài vời vợi
Ngắm trăng tròn mà thấy cả tương lai
Thà con đi đi suốt một đêm dài
Còn hơn để nghi ngờ nó mãi
Chẳng tiếc gì đâu những thứ gì cha có
Chẳng có gì đâu một thời lá đỏ
Để sớm mai về cha gọi con ơi
< >
Trung thu cho con ,cha cũng đủ rồi
Chiếc bánh ngọt , nhớ để phần em nhé
5 Góp ý:
Hay ở chỗ:
-Vừa lãng mạn:Tôi lơ đãng giữa một chiều gió nhẹ
Bỗng Trung thu bất chợt Quay về
_Vừa triết lí nhân sinh:Cuộc đời như một cơn gió đi qua
Vẫn đó,Trung thu một đêm rằm xanh biếc
< >
- Vừa dạt dào tình phu tử:Trung thu cho con ,cha cũng đủ rồi
Chiếc bánh ngọt , nhớ để phần em nhé
_
Gia ma duoc vui cung cha con anh
Trong huong troi cao vang trang ngoc
Nho vi ngot ngao banh deo xinh
Gởi góp ý mới
<< Trở về