» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Thứ Bảy, ngày 02 tháng 06, 2007

$$$$Thơ cây nhà lá vườn$$$$
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Những bài thơ trong trang này phần lớn là của bạn Nguyễn Thị Ngọc Sang(Rạch Sỏi) và của bạn Mai Thị Mỹ Linh(Rạch Giá)

Ta bậc khóc khi thấy mính vô dụng
Bàn tay gầy ko giữ nổi em iu! 
****Cứ vui chơi cho hết đời trai trẻ
Rồi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô
****Cây hoa hồng có lòng tự ái
Iu em rồi đừng chọc gái nghe anh!
****Trăm hoa đua nở một giờ
ko bằng một phút em chờ đợi anh!
****Tôi đã dệt thơ bằng nước mắt
Khóc mối tính chớm nở vội tan
Trách cho người sao wá phủ phàng
Dùi tim tôi cho mối tính gian dối.

****Chấp tay tôi khẽ nguyện cầu
Cho tim đừng vỡ đừng sầu chia ly
Lệ tôi đừng tuôn chảy bờ môi
Tay đừng tiễn biệt người đi ko về.

****Yêu anh tôi mới làm thơ
Chứ đâu phải mộng mơ hỡi người
Nếu mà anh hiểu lòng tôi
Thì đâu có cảnh tôi ngồi làm thơ!(^^)

****Biết yêu anh muôn ngàn đau khổ
Ân tình này tan vỡ trái tim tôi
Mộng bây giờ là mộng xa xôi
Cố wên mãi mà lòng vẫn nhớ.

****Nửa đêm thức giấc mơ màng
Thấy sao em nhớ thấy chàng em iu
Dù cho biển cạn đá món
Tình em trao chàng mãi mãi ko phai.

****Tâm ở đây là tâm cố định
Bán kính đường tròn là nỗi nhớ niềm thương
Muốn tìm ra bờ mặt phẳng iu thương
Hãy lấy nụ hôn nhân đôi ánh mắt
Đó là bài toán tính yêu.

****Anh là gì sao tôi yêu tôi mến
Anh là gì sao tôi sợ mất anh
Vui ái tính vui trong chốc lát
Buồn ái tính buồn nát cả con tim!(>o<)

****Có yêu thì nói là yêu
Ko yêu thì nói một điều là ko!
Đừng làm nưả đục nưả trong
Nửa mơ nửa mộng cho buồn cả hai!

****Tình yêu đầu là tình yêu chân thật
Kỉ niệm đầu là kỉ niệm khó wên!

****Trời ko mưa sao mắt tôi lại ướt
Đường đông người sao tôi lại thấy cô đơn.

****Trong thiên thu tôi là vì sao lẻ
Trên trần đời tôi là kẻ cô đơn.

****Em chỉ muốn anh là người yêu thứ nhất
Vào tim em bằng cửa ngõ tình yêu
Và tên anh là tên duy nhất
Sẽ khắc sâu vào tận trái tim em

****Nếu biết trước chúng mình ko duyên nợ
Yêu làm gì để khổ phải ko anh
Trách lòng người hay đổ lỗi trời xanh
Đem tình đi quanh vòng tay ngang trái.

****Iu thì khổ mà ko yêu thì lỗ!!!(ặc... Ặc)

****Tóc em dai em cài hoa lí
Mắt em cười ti hí chẳng thấy ai!(pó tay)

****Khỉ kia ngồi ở bên đường
Thế gian ai đẹp được bằng như ta?
Tui noí đừng giận tui nha
Nhìn tui dzới chị rất là giống nhau!(ặc...shock hàng!)

****Phao kia đã chép đầy bàn
Mà sao đề lại ra toàn ngoaì phao!
Nằm đây anh dỗ chiêm bao
Em thương quăng được câu nào thì quăng(hixhix)

****Có những khi bầu trời đầy nắng
Có những khi túi trống vắng hết tiền
Bỗng nhớ anh người con trai năm cũ
Nhớ những ngày anh trống túi vì em!

****Điểm tốt phô ra điểm xấu ta giấu kĩ!(Áááá)

****Dẫu thế gian có muôn ngàn nước mắt
Vẫn tuyệt vời khi có bóng hình anh
Nếu mai đây em có về nơi cát bụi
Xin trả lại đời tất cả trừ anh!

****Là con trai ai cũng tưởng mình là nhất
Núi này cao có núi khác cao hơn
Nếu anh nhất anh đâu cần kua gái
Nếu anh taì hãy để gái kua anh( câu này hay á ^^)!

****
Nếu bài toán tình anh em chưa hiểu
Đã vội vàng biện luận thế thôi sao?
Càng phân tích tình em càng nhức nhối
Anh nở lòng nào trị tuyệt đối tình em!
anh yêu em bởi vì trị tuyệt đối chân thành
Và tình em đã tiến về vô cực
Nếu anh xét tình em trên số thực
Em sẽ dùng số phức để chứng minh
Và tình yêu đó như bất phương trình
Em vững tin xin anh đừng giới hạn
Hai con tim chúng mình ko đồng dạng
Hya là anh đã tối giản tình em!

****
Thầy ơi, chán học wá chòy!
Em đây nghỉ học ngồi chơi ko à.
Học thì em sợ mau già
Ko học thì sợ thầy la thầy rầy
Thôi thì vưà học vưà chơi
Vui thì ngồi học, buồn thì cúp kua(^^)!!!

****
Xã hôi bất công nuôi em lớn
Giang hồ nhạt nhẽo dạy em khôn
Ko đâm ko chém đời ko nể
Ko tiền($), ko bạc, gái ko theo!(Ặc...)

*******************************
Chúc các bạn dzui dzẻ!
Y!M: lazy_chuoi_kg
Homepage:http://gocrieng.com/anhiu

http://360.yahoo.com/lazy_chuoi_kg

http://ngoisaoblog.com/chatting

chuoi >> 02:49 PM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về