» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
Thứ Sáu, ngày 08 tháng 06, 2007

thơ toàn vần T
Điểm Ngôi sao Blog: 4 (1 lượt)
| Bình chọn:
Thơ toàn vần T
Tình Tôi Tan Tái Thầm Than Thở .
Tâm Tư Tàn Tạ Tự Trách Thân .
Thương Thầm Trong Tim Thương Tha Thiết .
Trái Tim Tàn Tạ Tưởng Tương Tư .
Thấy Tình Trong Tim Trôi Thăm Thẳm .
Tình Tựa Trăng Tròn Tối Trung Thu .
Trót Thương THIÊN THẦN Tim Trao Trọn .
Thiên Thu Trần Thế Thấy Trăng Trôi

Thật tình tôi thấy tâm tư
Trái tim tan tác, tình tôi tan tành
Tối tăm,tự tử thì thành
Treo thân trên tháp tôi thành tử thi

Tiếc tình tôi tiếc tiền tôi
Thiếu tiền tình tắt thừa tiền tình theo
Tình ta từ thưở thiếu thời
Thấy trăng tròn trặn trên trời thanh thanh
Tình ta tựa tảng thịt trâu
Thấy thì thèm thích thực thì thối tha
Tang tình, tang tính, tình tang
Tính tôi thường thích tiểu thư tang tình
Tang tình, tôi thấy thành tiên
Tình tang, tang tính, thành tiên tại trời
Thuở thiếu thời tôi thích tiểu thuyết
Thích truyện trinh thám thích tiếng thơ
Tôi tưởng tôi thành trang thám tử
Thỉnh thoảng tâm trạng tôi thẫn thờ
Tới trường tôi trốn thầy trốn tiết
Tôi tưởng tôi tài tập thành thơ
Thi thì toàn trượt tài tử thế
Thỉnh thoảng tâm trạng tôi thẫn thờ
__________________
(diepmtcn)
chuoi >> 07:47 PM 1 góp ý

1 Góp ý:

Vào lúc 10:24 PM | Thứ Bảy, ngày 09 tháng 06, 2007, t2cj

t2cjbloghình nền mỏi mắt ghê pà chị ui

Gởi góp ý mới

<< Trở về