
Tôi xiết chặt và hôn em cháy bỏng
Rồi thì thầm thu đang đến đó em .
MÙA THU TỰ KHI NÀO _Tác giả chưa rõ
Em lơ đăng nhìn vầng trăng sáng lạnh
Hỏi một điều ngơ ngẩn vu vơ
Rằng: Thu đến tự khi nào anh nhỉ ?
Tôi mỉm cười ghì chặt em hơn
Hôn mái tóc tôi chỉ về xa lắc
Kìa ánh Sao xa xanh thẳm cô đơn
Em có thấy trong người chớm lạnh
Nỗi cô đơn của thu đến bên mình
Em nũng nịu chớp mắt huyền nhung ảo
Hỏi lại anh thu đến tự khi nào
Tôi xiết chặt và hôn em cháy bỏng
Rồi thì thầm thu đang đến đó em .
Sưu tầm
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về