GỮI RIÊNG ANH II
Em gửi riêng anh một bóng hình
Mơ màng trong những lúc nửa đêm
Nửa đêm trăn trở và thao thức
Chẳng biết ai kia khiến bồn chồn
Em gửi riêng anh một khối tình
Khối tình em dấu tận tâm tư
Tận cùng sâu thẳm trong tiềm thức
Em biết tình ta đến vội vàng
Em gửi cho anh những ân tình
Ân tình ôm ấp tận trong tim
Tim em tan vỡ từ dạo ấy
Chẳng biết mai đây có lại lành
Em đã bao lâu chẳng được cười
Gặp người, người đã khiến em vui
Một lần gặp gỡ là duyên kiếp
Em ước gì người... nợ mãi em
Em gửi cho anh gửi thật nhiều
Gửi trọn nhung nhớ lẫn yêu thương
Gửi thêm ánh mắt mà anh nhớ
Gửi nụ hôn nồng chẳng dám trao
Em gửi cho anh cả cuộc đời
Mong anh nhận lấy và yêu thương
Để cho em biết được hạnh phúc
Hạnh phúc riêng ta dẫu muộn màng
Em gửi riêng anh một ước mơ
Một chút mang ơn chút thẹn thùng
Ân tình anh gửi em xin nhận
Cất giữ trong tim ...chuyện chúng mình
Sưu tầm
Có tại http://www.nguoitinh.com/forum/index.php?showtopic=9057
1 Góp ý:
Mong anh nhận lấy và yêu thương
Để cho em biết được hạnh phúc
Hạnh phúc riêng ta dẫu muộn màng
Bài thơ này hay quá à!
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về