» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
 
 

Tình Yêu Cuộc Sống
 
 
 
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 11, 2006

**Con Yêu (thơ)
Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt)
| Bình chọn:

Mẹ ôm con vào lòng thủ thỉ-Con gái yêu đã lớn thật rồi
Không nũng nịu như ngày thơ bé-Ngày Thế giới còn ở trong nôi

CON YÊU
_Tác giả Ái Thi

Mẹ ôm con vào lòng thủ thỉ
Con gái yêu đã lớn thật rồi
Không nũng nịu như ngày thơ bé
Ngày Thế giới còn ở trong nôi

Con hôm nay đã thành thiếu nữ
Biết mộng mơ ý tứ đứng ngồi
Biết chọn cho mình lối nhỏ vào đời
Để vun đắp ước mơ hoài vọng.

Con hãy đi để thấy trời lớn rộng
Hãy yêu thương cuộc sống quanh ta
Đừng bao giờ chùn bước trước khó khăn
Và học hỏi những điều tinh tế.

Con vào đời với trái tim tuổi trẻ
Như cây đời luôn vươn tới tầm cao
Như sóng biển cứ mãi tuôn trào
Khi trong lòng mang bao niềm khát vọng.

Hạnh Phúc Bình Yên >> 05:33 PM 1 góp ý

1 Góp ý:

Vào lúc 02:52 AM | Chủ Nhật, ngày 24 tháng 12, 2006, Lãng tử Trần Nam

tranhanamPhỏng vấn một câu: Bạn cảm nhận như thế nào về bài thơ này?

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

Blog lanhuong1973

Tên:
Hạnh Phúc Bình Yên
Nơi cư ngụ:
Hà Nội, Vietnam

Số điểm của Blog này là 593 (số lần vote: 104)

Xem thông tin cá nhân
Danh sách bạn bè (30 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
nguyengia
big9x
tamhonviet
nhanhcoxanh
hieept

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước

    Lưu trữ

    Lưu bút

     
     
    Powered by Ngoisaoblog.com