Blog dangxuanlong
(đã offline)
Lượt xem: 6516

dangxuanlong

Tên: Đặng Xuân Long

Nơi cư ngụ: Tây Ninh, Vietnam

Số điểm của Blog này là 510 (số lần vote: 89)

Tìm kiếm

Lưu bút

nvhla xin dược làm quen với Bác ạ !
  gởi lúc 13:12 16/04/2008
5thanhcuchi vui
  gởi lúc 13:02 15/04/2008
luckystars cam on anh nhieu lam!cuoc thi binh chon blog viet sap het roi khong biet con thoi gian binh chon kh«ng?em se binh chon cho anh!
  gởi lúc 11:07 08/03/2008
CHON VUI HAY BUỒN? (Ngẫu hứng tặng bạn Đặng Xuân Long,chúc bạn khoẻ vui) At 07:01 PM | Thứ Ba, ngày 19 tháng 02, 2008, Đặng Xuân Long gởi...
TOI NGHĨ BẠN LÀ NGƯỜI VUI VẺ .cŨNG HAY THÔI BẠN Ạ !

Thơtôi viết:

Hạn:Mạ ,gà, trâu ,bò... rét hại giết chết rồi...

Đói: Mẹ ô sin gửi tiền về đong gạo...

Hèn: Quẩn quanh nhà ủ chăn húp cháo...

Khóc: Hạn, đói, hèn,ai giúp cho ta...

Cười: nghiến răng còng lưng ta cấy lại,ủ che cho mầm sống...

Xuân mới đầu mùa: Ta giúp đẩy đông qua...

Cười,cười vui vẻ,

hát ca lên bạn trẻ

"bàn tay ta làm lên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

-------------------

thơtôi
  gởi lúc 21:56 19/02/2008
chuyenloaihoadan MỘT MÙA XUÂN NGỌT NGÀO,HẠNH PHÚC***___###___****MỘT NĂM MỚI TẤN TÀI TẤN LỘC,VẠN SỰ NHƯ Ý***___CHO BẠN...
  gởi lúc 20:31 03/02/2008
Xem tất cả

Bạn bè

Liên kết

  • http://yeuamnhac.com/home ...
  • http://www.xonefm.com
  • http://www.vovnews.vn
  • http://www.voh.org.vn
  • http://music.yeucahat.com ...
  • http://music.yeucahat.com ...

Đã qua rồi mùa xuân tơ lụa !

Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt)
| Bình chọn:
Thứ Ba, ngày 19 tháng 02, 2008


ĐÃ QUA RỒI MÙA XUÂN TƠ LỤA !


                                Tg: Nguyễn Thặng Dư


Đã qua rồi mùa xuân không còn nữa

Giữa trưa nay nắng hè đỏ lửa

Anh ngồi làm thơ đốt cháy tâm tư

Đưa đám một tình duyên xấu số 

Dẫu biết cuộc đời tàn đi trong giấc ngủ 

Dấu chân mò lối cũ đường quen

Cuộc đời đội trắng thay đen

Hy vọng trong lòng đã chết 

Anh muốn trở lại mùa xuân tìm đôi dấu vết 

Của một thời nắng đẹp hương thơm 

Trước khi chôn xuống đáy tâm hồn 

Trong ký ức của mối tình tan vỡ



Ngày ấy chưa lâu chắc em còn nhớ ?! 

Hoa đào cười trước gió làm duyên

Hàng tre xanh rủ bóng êm đềm

Nắng tơ lụa dệt vàng nhà mới

Anh đến nhà em sao vàng mũ lưới

Aó quân nhân năm tháng bạc màu

Đã lâu rồi nay mới gặp nhau

Tránh sao khỏi những buổi đầu bỡ ngỡ...!


Cô bạn học trò cùng trường

Năm nào còn nhỏ

Đứng thấp hơn trước ngõ nhà thầy

Mà hôm nay

Sau năm năm xa cách

Gặp lại em mái tóc dài suối biếc

Nắng mùa xuân căng ngực áo hoa đào

Thầm ước mơ có một ly tao

Phải chăng đấy là nàng thơ lý tưởng


Một phút nhìn em trong lòng rung động

Nghe trong tim sự sống căng đầy

Hương mùa xuân thoang thoảng ngất ngây

Men rượu tết nồng say sứ sở

Em đến bên anh má đào chín đỏ

Bánh chưng xanh so đũa em mời

Nhìn nhau chúm chím nụ cười

Ngày xuân đến cuộc đời vàng sao...!


Từ đêm ấy trên khắp mọi ngả đường

Mỗi bước đi mang bao dòng kỷ niệm

Bao lời thơ chan chứa ân tình

Em nghiêng đầu xoã tóc xuống vai anh

Trong yên lặng môi chúng mình kề sát

Thị trấn về khuya...

Ngủ yên trong lòng xuân ấm áp

Gío đưa tiếng hát qua cầu

"Yêu nhau cới áo cho nhau !"


Kỷ niệm ấy giờ đây không còn nữa

Gíâc mơ xuân tan vỡ lâu rồi

Lời hẹn thề của cô gái đôi mươi

Thu trang sách trôi về dĩ vãng

Còn đâu nữa dáng hình em say đắm

Mái tóc xanh những sáng đến trường

Đã hết rồi ngọn lửa yêu thương

Thì ví chi bức hình ngày cưới

Tuy đã bếit lòng người giả dối

Nhưng với anh anh chẳng trách em

Vì cuộc đời đổi trắng thay đen

Sao lại trách lòng người không chung thuỷ

Anh chỉ trách anh một người ích kỷ

Trong yêu thương không rộng rãi với đời

Dể hôm nay đũa chẳng tròn đôi

Trong yêu thương rất có thể em cười

Anh không khóc nhưng lòng đau như cắt

Vì người lính bản năng nghèo nước mắt

Hay con tim tan vỡ quá nhiều

Lòng em như sợi chỉ điều

Lửng lơ trong nắng theo chiều gió bay ...!


Anh không là kẻ ăn mày

Cúi xuống chân người con gái

Để nhặt thứ tình yêu rơi vãi 

Mà em năm tháng dư thừa

Hôm nay ngồi viết bài thơ

Nghe tim đau nhói giữa trưa nắng vàng

Đắm đò một chuyến sang ngang

Ướt trang nhật ký mấy dòng mực xanh

Rung rinh những tiếng tâm tình

Mà nay muốn đập tan tành em ơi

Mùa xuân tơ lụa qua rồi

Mang theo ước nguyên của đôi lứa mình

Vì đâu mà lá lìa cành

Yêu nhau mà chẳng trọn tình cùng nhau

Tờ thư nay đã phai màu ...

Hết rồi tiếng hát qua cầu gió bay !

Cập nhập : Đặng Xuân Long

ĐT: 0650292988

Đặng Xuân Long | 06:55 PM | 3 góp ý

3 Góp ý:

Vào lúc 05:43 PM | Thứ Năm, ngày 13 tháng 03, 2008, Nô.

thanhnam62Đường hờn
chung đơn côi
bờ môi
cùng run rẩy

Hỡi ơi
tình ơi hỡi
nên nỗi
kiếp đơn côi

Vào lúc 09:52 AM | Thứ Ba, ngày 11 tháng 03, 2008, Hằng_NemChua

hangkt32fVì đâu mà lá lìa cành
Yêu nhau mà chẳng trọn tình cùng nhau
Tờ thư nay đã phai màu ...
Hết rồi tiếng hát qua cầu gió bay !

Vào lúc 08:16 PM | Thứ Hai, ngày 03 tháng 03, 2008, Thiên Thư

luckystarsHihi nghe danh đã lâu giờ mới được qua thăm!anh làm thơ hay wá!

Gởi góp ý mới

<< Trở về