KIẾP PHONG TRẦN
|
Sinh ra nợ kiếp phong trần
Lòng buồn mây gió bước chân giang hồ
Đời lang bạt.
Rượu khô khan
Đêm sầu mỏi mệt hoang tàn sương rơi
Kiếp trần lạc lõng chơi vơi
Trăng không bến đậu. Ta nơi đâu nhà ??
Đường xa ai đã đi qua
Tình chưa khởi sự , đã già mùa xuân !
|
|
|
♥ Blog huycoi204yb
(đã offline)
Lượt xem: 1678 |
 |
Tên:
Huy Coi
|
|
Số điểm của Blog này là 138 (số lần vote: 25) |
|
♥ Lưu bút |
|
Còi bít seo hông? 2 kái giao diện màu đen đó lận nên khi giao diện kia hông có sổ thì chuột nhảy qua kái giao diện này thử -> có liền nè. thấy thông manh hông?! 1 tuần mới nhìu niềm zui nhé còi! |
|
gởi lúc 07:59 25/02/2008 |
|
( * v *) |
|
gởi lúc 15:18 23/02/2008 |
|
hi |
|
gởi lúc 16:16 22/02/2008 |
|
Còi ơi sao nhà chuột hông thấy sổ lưu bút đâu nhỉ? |
|
gởi lúc 11:16 22/02/2008 |
|
Còi ơi sao nhà chuột hông thấy sổ lư bút đâu nhỉ? |
|
gởi lúc 11:16 22/02/2008 |
|
|
10 Góp ý:
Phong trần mà lại phong trần mới hay.
Giang hồ lạc lõng loay hoay,
Trăng,nhà,xuân:vất,...chỉ say "phong trần".
Phong sương một cõi hư danh nợ đời
Vầng trăng lỡ khuyết chia đôi
Bụi trần phó mặc chợ người bán mua...
Wầy, bị bệnh PHONG đừng có ở TRẦN nhé, kiêng đấy
Kiếp phong trần tỉ mẩn với văn thơ,
Gì đâu gió thổi phong ba tình đời.
Phong trần, phong kiếp , phong ba,
Phong gì đi nữa cũng là phong phong.....
hí hí..... hết hứng làm thơ rồi.... Phong phong tức là gió gió í, gió gió thì vẫn chỉ là phong rồi long nhong ở đời thôi =))
UA? MÌNH NHĂN NHÓ VAN NÀI BAO GIỜ Ý NHỈ?
BUỒN THÌ VIẾT BUỒN VẬY THÔI ! KÊU KA NHĂN NHÓ GI ĐÂU?HIC HIC !BUÔN CHẲNG LẼ CŨNG KO ĐC KÊU BÙN CHẮC?
CHỨ KHÔNG NÊN:"LÀ THI SĨ NGHĨA LÀ NHĂN VỚI MẾU; NGHĨA LÀ VAN THƯỢNG ĐẾ RỦ LÒNG THƯƠNG"
biet den bao gio cho den tran phong
de ta thoi kiep lang thang
mai choi khap chon quen mat duong` ve
Xuân chưa sang đã bị Gia`
Xuân bao nhiêu tuổi vẫn là Nàng Xuân
Mỉm cười giữa những phân vân
Còn ta là bạn, chút phần còn vui !
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về