Một mình hanh hao đêm nay
Rượu buồn đã uống trăng say đổ vàng
Nhớ mong mong nhớ muôn ngàn
Thâm môi điếu thuốc hoang tàn khói bay
Hững hờ sương rụng bàn tay
Mắt môi đau đáu .Quắt quay cõi lòng
Cô đơn đầy chén đã đong
Ai xui giá buốt đo vòng trăng vơi
Chữ tình lạ lậm trên đời
Lúc gần thương nhớ ,xa dời thương đau
Yêu nhau chắc có được nhau
Rượu cay vẫn rượu ,tình đau vẫn tình
Cuộc say vẫn cứ phiêu linh
Trăng khuya ,Tàn thuốc, người tình vẫn mơ
Nụ cười vụt miệng ngẩn ngơ
Tình sầu xúi viết lời thơ nao lòng
Xa người nhớ nhớ mong mong
Ngửa đầu trốn chạy lệ dòng sắp rơi
Cô liêu tiếng gió ngang trời
Thiên hà bất tận ,chơi vơi trăng vàng!
(huycoi204)
|
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về