Tặng những ai đang là ,đã là, và muốn là thi sĩ
|
Sầu thi nhân
Chiều đổ lệ dòng ,mưa lã chã
Lỏa xỏa tầng mây sầu liu riu
Ôi !một kiếp người như nàn khói
Tình đời sông nước trôi đìu hiu
Kiếp sống buồn buồn ở nhân gian
Mộng ước dựng xây lúc đêm tàn
Trăng tròn đâu mãi là bầu bĩnh
Bởi khuyết mòn theo những khóc than
Từ thủa sơ khai của nàng thơ
Những cố thi nhân đã thẫn thờ
Đã rơi dòng lệ mài mực thắm
Đã sầu muôn thủa kiếp bơ vơ
Bây giờ năm tháng vẫn như xưa
Chỉ cảnh đổi thay, trời vẫn mưa
Và đây những kẻ làm thi sĩ
Vẫn theo ảo ảnh của đêm thừa !
Đây thôi không phải nghìn năm cũ
Lá rụng vàng pha nhuộm mùa thu
Vời xa ánh mắt con đường mỏi
Theo một nàn hương khuât sương mù
Ai mang dòng lệ của thi nhân
Đi giữa trời mưa ở cõi trần
Mùa thu đã là mùa thu mới
Mà vẫn dệt buồn theo bước chân
Chiều vẫn mưa mưa buồn thong thả
Trốn hết vào thơ để nhạt nhòa
Tình đời cũ kĩ, thu ủ rũ
Ảo ảnh phù hoa vệt khói nhòa.
|
|
|
♥ Blog huycoi204yb
(đã offline)
Lượt xem: 2045 |
 |
Tên:
Huy Coi
|
|
Số điểm của Blog này là 138 (số lần vote: 25) |
|
♥ Lưu bút |
|
anh a! nick au ne`(OHLALALA123 |
|
gởi lúc 15:05 12/04/2008 |
|
tui thấy u rất thích thơ, tui thì không biết nhiều về thơ vì vậy nhiều khi đọc mà chẳng hiểu gì cả. |
|
gởi lúc 15:17 08/04/2008 |
|
hehe |
|
gởi lúc 15:57 07/04/2008 |
|
ê ku ! Vào viết Blog với tao ko ? [link] ! giới thiệu mọi người giùm tao ! vì dạo này tao ko vào Blog này mấy ! nhiều hạn chế mà ! okj |
|
gởi lúc 23:56 03/04/2008 |
|
^^ ban. o*? Thai' a` va^y. ban. hoc. o*? da^u va^y. |
|
gởi lúc 00:06 02/04/2008 |
|
|
2 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về