ÁI TÌNH
|
Thôi ta chỉ có một mình
Người nào cho hỏi ái tình là chi
Một thời sống kiếp sầu bi
Giờ yêu ai đó lấy gì đem cho?
Hay vầng trăng chín mang đo
Cắt đôi lấy nửa làm đò sang ngang
Cuộc đời vô nghĩa tràng giang
Ta mênh mông quá hóa lang thang nhiều
Ghép đâu cho trọn chữ yêu?
Hồn thơ men rượu để tiêu bớt sầu
Trăm năm hận cũ bỏ đâu?
Ngàn năm cô độc thêm sâu vào lòng
Ái tình truyền kiếp long đong
Tim ta nay chết còn mong ai thờ
Lạc hồn ma quái bơ vơ...
|
|
|
♥ Blog huycoi204yb
(đã offline)
Lượt xem: 1675 |
 |
Tên:
Huy Coi
|
|
Số điểm của Blog này là 138 (số lần vote: 25) |
|
♥ Lưu bút |
|
Còi bít seo hông? 2 kái giao diện màu đen đó lận nên khi giao diện kia hông có sổ thì chuột nhảy qua kái giao diện này thử -> có liền nè. thấy thông manh hông?! 1 tuần mới nhìu niềm zui nhé còi! |
|
gởi lúc 07:59 25/02/2008 |
|
( * v *) |
|
gởi lúc 15:18 23/02/2008 |
|
hi |
|
gởi lúc 16:16 22/02/2008 |
|
Còi ơi sao nhà chuột hông thấy sổ lưu bút đâu nhỉ? |
|
gởi lúc 11:16 22/02/2008 |
|
Còi ơi sao nhà chuột hông thấy sổ lư bút đâu nhỉ? |
|
gởi lúc 11:16 22/02/2008 |
|
|
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về