Nếu anh đi, em có buồn không nhỉ?
Chắc là em còn nhớ nụ hôn đầu
Hôn dịu dàng, không điên cuồng vô lý
Chắc là em vẫn nhớ lúc gần nhau
* * *
Anh đi rồi, em sẽ tìm người khác?
Hay em ngồi tưởng lại tuổi thơ ngây?
Đời ân ái chẳng hơn gì canh bạc
Chuyện được thua, ai hiểu được là may
* * *
Nếu anh đi em sẽ cười hay khóc?
Em vui mừng, hờn giận hay than van?
Hay chỉ biết một chiều trách móc
Anh bỏ đi cho nhan sắc em tàn!
* * *
Nếu anh đi em có buồn không nhỉ?
Chuyện nhớ quên chỉ là chuyện thường tình!
Nếu không nhớ cũng xin đừng vị kỷ
Xa nhau rồi, em đừng vội quên anh....
|
3 Góp ý:
Chuyện được thua, ai hiểu được là may
^^ lâu rồi mới thấy bạn xuất hiện đó, chúc bạn luôn vui ha.
Gởi góp ý mới
<< Trở về