- Một tay làm chẳng nên non
Ba tay chụm lại vẫn còn thiếu tay
Ráng tìm ráng rủ thêm tay
3 thằng thì chẳng đánh bài được đâu
- Học đi anh để trở thành bác sĩ
Khám tim mình xem có chung thủy hay ko?
- Thiếu hơi em anh tìm hơi thuốc lá
Thiếu tâm tình anh tìm quán cà phê
Cà phê đắng bỏ đường cho ngọt
Tình mình đắng rồi biết bỏ gì
- Thức đêm mới biết đêm dài
Có yêu mới biết đắng cay là gì
- Khi nào nước biển phai màu
Đại dương hết sóng tình mình mới phai
- Ăn chanh mới biết chanh chua
Quen anh mới biết anh ... cua nhiều người
- Nếu 1 mai anh thuộc về người khác
Em chẳg buồn chẳng trách anh đâu
Buồn làm chi khi tình đã phai màu
Khóc làm chi khi tình em trao ko đúng chỗ
- Yêu người người chẳng yêu ta
Yêu cho đến chết làm ma thất tình
Yêu người người chẳng yêu mình
Làm ma cũng vậy 1 mình cô đơn
-Người đi 1 nửa hồn tôi mất
1 nửa hồn kia đứng ... chửi thề
- Bánh mì phải có pa tê
Làm trai phải có máu dê trong người
- Gió mùa thu anh ru em ngủ
Em ngủ rồi anh ... cạy tủ anh đi
- Nhận được thư em lúc nhá nhem
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ
"Anh ơi ngày mai ... nó lấy em"
- Học trò ngàynay quậy tơi bời:
10 thằng đi học: 4 thằng chơi,
3 thằng đến lớp, 2thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù
- Bước chân vô quán đèn mờ
Ngồi gần con gái ko sờ là ... ngu
Thà là cắt tóc đi tu
Ngồi gần con gái ... ngu sao ko sờ
|
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về