- Yêu anh ko sợ mái nhà tranh
Yêu anh chỉ sợ ngày mai anh ... xù.
- Tình xù là tình chẳng năn nỉ
Trước khi xù nghĩ kỹ hay chưa
Xù anh rồi em chẳng cần năn nỉ
Trả anh về cho ... mẹ anh nuôi.
- Một khi yêu ta yêu tha thiết
Ta đã ghét, ta ghét đắng cay
Ta đã buồn ta buồn vô hạn
Ta đã hận ta hận suốt đời.
- Trái tim anh chỉ 1 lần mở cửa
Đón anh vào rồi khép lại ngàn thu.
- Vì yêu anh em bất chấp tất cả
Để được gì anh hãy trả lời em
Để nhận được lời phũ phàng anh nói
Hay là để anh tập nói dối với người ta?.
- Tình cờ tôi đã gặp anh
Tình cờ tôi đã yêu anh mất rồi
Tình cờ nối tiếp tình cờ
Chia tay có phải tình cờ ko anh?.
- Làm trai cho đáng nên trai
Đi xe biết ... lạng, học bài biết ... quay
Bia lon uống cũng chẳng say
Bia chai uống chẳng lăn quay bao giờ.
- Yêu ai yêu chỉ 1 người
Đừng đem đau khổ cho người thứ 3.
- Là trai anh mang dòng máu ... đểu
Khoát vào đời chiếc áo ... Sở khanh.
- Nước gì đắng bằng nước cà phê
Trai nào ... dê bằng trai mới lớn?.
- Có ai định nghĩa được tình yêu
Nhớ wá làm sao 1 buổi chiều
Tôi wen người ấy ngày hôm trước
Mong mong, nhớ nhớ ... thế là yêu.
- Đối với em anh là người yêu duy nhất
Đối với anh em là kẻ thứ bao nhiêu?.
- Làm con gái tôi mang nhiều bất hạnh
Tôi yêu chàng mà chẳng được chàng yêu
Có nhiểu đêm thức trắng ko ngủ
Tôi tự trách chàng sao wá vô tư?.
- Anh hỏi em nước gì mặn nhất
Em trả lời nước biển phải ko anh?
Anh xoa đầu bảo em chưa hiểu
Nước mặn nhất là nước mắt tình yêu.
- Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng wa
Nhưng giờ bận ... đánh bida
Thôi em ... đi bộ về nhà nha em.
- Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng
Ước gì anh ... đánh được nàng
Xây hồ ... axít ... xô nàng xuống luôn.
|
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về