THƠ TẶNG BLOG KY SU!!!
THƠ TẶNG BINHDOI
(Một người bạn trên Blog)
Chào mừng bạn đến với tôi
Chung tay tình bạn làm nên nhịp cầu
Thể theo 1 sự yêu cầu
4 mắt xin được ... phổ vài dòng thơ
Thơ hay - dở vẫn là ... thơ
Của mình sáng tác vẫn ... thơ như thường
Tôi tuy tài lẻ khiêm nhường
Vẫn còn kém lắm sao bằng ... "chị em"
Thế nên chẳng dám nói hay
Ai tin cũng được, ko tin cũng ... chẳng buồn
Thơ mình có lúc hơi buồn
Mong bạn thông cảm, chẳng tài làm thơ
Mọi người ơi hãy làm thơ
Cho đời thêm 1 nhà thơ tuyệt vời
Thơ mình, thơ bạn, thơ người
Làm nên được cả 1 bầu trời thơ
(Vì đọc góp ý của binhdoi nên ngẫu hứng làm thơ ngay, hơi dở xin mọi người đừng chê nha!!! >_* )
2 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về