Thứ Bảy, ngày 03 tháng 11, 2007
|
Tản mạn thơ
Đâu thuở ngày xưa
Có thể bây giờ
Đâu ít người
cứ còn gợi nhớ ngày xưa
Cái thuở ngày xưa,
Mặc,trời nắng mưa
Con trâu đi bừa
Chồng cày, vợ cấy
Và cái thuở xa xưa ngày ấy
Bát cơm mặn chát mồ hôi
Râu tôm ruột bầu
Ngọt ngào ,
Chồng chan vợ húp
Và rồi bây giờ
Có còn chăng cái ngày xưa ấy ?
Tròn trĩnh cuộc đời
Hoá dễ làm ta ngọt nhạt
Hương vị đắng cay,mặn xót thuở ngày xưa
Phải chi trời đừng ,
Khi nắng ,khi mưa
03/11/07 Nguyên Khanh
|
|
|
|
|
|
|
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về