Lưu bút
|
Hi, thấy người lạ bắt quàng làm quen tý nào. Chúc bạn vui |
|
gởi lúc 17:28 14/05/2008 |
|
vắng nhà lâu rồi đó! |
|
gởi lúc 13:13 27/04/2008 |
|
chi a! em xin chi vai tam hinh nhe, hinh cua may ban tronmg bai: nhung giay phut k he quen do! cam on chi hihi |
|
gởi lúc 11:19 25/04/2008 |
|
Ngừơi đến với khoảng trời riêng rất mới
Tôi quay về lặng lẽ đếm mùa sang
Nắng chợt phai ...chiều dang tay tiếc nuối
Dư âm rơi ...từng nốt nhạc muộn màng...
Mai còn lại chút gì cho mãi mãi
Xin dịu dàng như làn gió trong đêm
Xin bình lặng như miền không tên ấy
Xin đừng vơi khi nỗi nhớ nghiêng triền ...
Người dửng dưng mang niềm tin đi đổ
Tôi nhặt về một chút của mong manh
Làm kỉ niệm cho một lần tan vỡ
Xa xăm ru ...mong giấc ngủ ngọt lành
Chiều lang thang ...phố đông người đông quá
Tìm một người ...mưa xóa vội dấu chân
Bỗng phút chốc thấy lòng mình rất lạ
Gió thoảng qua đời...
Sao cảm thấy bâng khuâng...? |
|
gởi lúc 21:02 17/04/2008 |
|
cát bụi lại trở về cùng cát bụi, sống là cho mà chết cũng là tro. sống cho mọi người để rồi chết trở thành một đống tro tàn.ặc ặc ặc |
|
gởi lúc 00:40 13/04/2008 |
|
Trang web của tôi
Bạn bè
Các bài viết trước
Lưu trữ
|
 |
Thứ Sáu, ngày 04 tháng 04, 2008 |
Đính chính "Em vẫn chưa có tình yêu"
wow...Cả thế giới blog ai ai cũng biết Honey sắp lấy chồng.hehehe Không phải thế đâu các bạn yêu ơi.Honey phá anh ta đấy,làm ai ai cũng tưởng thật, chúc mừng líu lo...
Phòng không,gối chiếc vẫn lạnh lùng đấy thôi!
Hôm nay phải vào đính chính lại, kẻo không Honey lại phải.... Hì hì.(Phải ở giá ...
|
gởi bởi honey @ 03:35 PM | 18 góp ý |
 |
Thứ Tư, ngày 19 tháng 03, 2008 |
Phu quân của Honey đây này!
Các bạn thân mến!
Honey gửi lời sorry đến toàn thể các bạn.Lâu nay vì bận bịu cho việc "tuyển chọn" Phu quân, nên Honey ít lên bài và luôn không thăm nhà của các bạn.Một thiếu xót không thể chấp nhận được đúng không các bạn???
Nay Honey xin ra mắt các bạn ông xã ...
|
gởi bởi honey @ 05:48 PM | 28 góp ý |
 |
Chủ Nhật, ngày 24 tháng 02, 2008 |
An phận!
Bao nhiêu năm trời lăn lộn, bon chen với sức lực,đầu óc của người đàn bà một tay nuôi con dại.
Mấy ngày nay của "chuyến đi không định", nó 'thụ hưởng" thật!!!
Nấu, ăn, xem tivi và ngủ...Nó không cần nửa bước ra khỏi nhà.Rau rợ, thịt cá, gia vị mọi thứ chất đầy trong ...
|
gởi bởi honey @ 07:21 PM | 15 góp ý |
 |
Thứ Năm, ngày 21 tháng 02, 2008 |
Chuyến đi không định
Nó trôi dạt tới nơi vô cùng lạ lẫm, ngoại ô buồn, thưa thớt ánh đèn đêm(Củ Chi).
Quanh quẩn ra vào căn nhà không bóng người,ngoài trừ nó.Chủ nhà, ngày nào cũng ra đi từ sáng sớm tới khuya mới trở về.Nó thui thủi, trống vắng...
Làn gió man mát vờn nhẹ mái tóc quăn queo tự ...
|
gởi bởi honey @ 04:58 PM | 9 góp ý |
 |
Thứ Bảy, ngày 09 tháng 02, 2008 |
Vọng tưởng
Đêm nay vương nặng ý thơ đầy
Trăng tà khuất lối rặng tre xanh
Thu sang heo may là đà thổi
Se sắt lòng ta phố vắng tanh
Một thuở đời qua kiếp truân chuyên
Thuyền quyên trôi nổi đã bao lần
Đa đoan phận bạc hồn ...
|
gởi bởi honey @ 05:13 PM | 5 góp ý |
 |
Thứ Tư, ngày 06 tháng 02, 2008 |
Ngàn lời chúc thân thương gửi đến blogger
Năm mới gửi đến toàn thể blogger lời chúc dí dỏm nhất:
Đón chuột tiển lợn
Chúc các bạn thương
Dồi dào sức khỏe
Có nhiều niềm vui
Tiền xu nặng túi
Tiền giấy đầy bao
Đi ăn được khao
Về nhà người rước
Tiền vô như nước
Tình vào ...
|
gởi bởi honey @ 10:06 PM | 5 góp ý |
 |
Thứ Năm, ngày 10 tháng 01, 2008 |
Những giây phút không thể nào quên
Hình ảnh "cười thêm lần nữa" được sao chép trong bài viết của Honey rất ấn tượng...
Mời "em" nào hiếu kỳ thì vào xem nhé!!!
Sẵn sàng cho, tặng, biếu và khuyến mãi nhiều giọng cười ngặt nghẽo và những bông hoa đẹp nữa đó.hehehe
|
gởi bởi honey @ 10:17 PM | 14 góp ý |
 |
|