(Xin lỗi nhà thơ Thế Lữ)
Gậm một khối chán chường trong ốp phít,
Ta buồn rầu trông ngày tháng dần qua
Thương tay đồng nghiệp kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Không hiểu được niềm đam mê sông nước
Nên bon chen cùng nhỏ nhoi thua được
Không đi câu ta âm thầm nhớ nước
Chịu cầm chân trong máy lạnh chờ thời
Phải chịu ngồi nghe lão xếp dở hơi
“Tám” cùng mấy chị phòng bên vô tư lự
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung cần, kéo cá những ngày xưa
Nhớ cảnh Đầm tôm Chẻm táp bóng trăng ngà
Cùng lũ cá Nhồng vươn mình lên mặt nước
Rồi anh em ta với đủ đầy “đạn dược”
Cùng “bài binh, bố trận” thật nhịp nhàng
Tung cần ra theo cánh gió đồng hoang
Kẻ thích tân kỳ: mồi nhựa bơi rất động
Người ưa thiên nhiên: Không gì bằng Tôm Sống
Thế rồi bọn cá lên nộp mạng qui hàng
Cho ta sống với niềm vui bất tận
Giữa chốn hồng hoang không còn thua được
Nào đâu những đêm anh em cùng canh nước
Ngã ba sông chờ mấy bạn Bông Lau
Đâu rồi những ngày mưa đánh Chép ở Hồ Dầu?
Ta đóng vội khi phao vừa “nhấp nháy”…
Đâu những bình minh đón nước ngoài Long hải
Em “Đục xị” điểm tâm gập cả đầu cần …
Đâu những chiều bùn ngập đến ngang thân
Đẩy một ghe cá về từ Long Sơn Đảo
-- Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm thương nhớ bạn câu
May vào mạng còn mái nhà bốn số (4so9)
Của Nguyên Trang chủ, một bạn câu mà ta mến mộ
Lên diễn đàn như về chốn “Tụ Hiền Trang”
Đọc mấy bài của anh em thỏa lòng nỗi nhớ
Cùng chỉ dẫn tìm điểm câu mới mở
Một công thức mồi tình thiệt với nhau
Rồi cùng hẹn hò, trốn vợ để đi câu
Chiều cuối tuần nhớ nhanh chân tranh thủ
Hỡi oai linh cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi anh em ta đem cần tìm giải trí
Nơi đê mê ta dìu cá ngày xưa
Nơi ta thèm đến hơn bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang theo giấc mộng dìu cá lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
Hỡi nỗi niềm nhớ nước của ta ơi!
Đàm Hà Phú
|
1 Góp ý:
cái thú đi câu
trở về thiên nhiên sông nước
cho thong dong
cho đời bớt bận rộn
cơm áo gạo tiền
văn phòng máy lạnh
sao bằng gió mát đi câu
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về