TÂM SƯ ĐÊM MƯA .
TRỜI ĐÊM NAY , MƯA BUỒN HƠN TIẾNG KHÓC .
TÔI NHỚ NGƯỜI HỒN NGÂY NGẤT NHƯ SAY .
CÓ ĐÊM NÀO LÒNG BUỒN NHƯ ĐÊM NAY ?
TỪ GẶP GỠ , CHƯA VƠI LÒNG THƯƠNG NHỚ .
NHỮNG ĐÊM TRƯÒNG , BẮT ĐẦU BUÔNG TIẾNG THỞ ,
ĐIỆP KHÚC BUỒN DÀI TỰA MẤY MÙA ĐÔNG .
GẶP GỠ NHAU CHI DỆT ĐẦY THƠ MỘNG.
XA CÁCH RỒI ĐỂ AI NHỚ , THƯƠNG AI .
ĐƯỜNG VÀO YÊU . ÔI ,TRĂM ĐẮNG , NGÀN CAY !
HƯƠNG VỊ ĐÓ , SAO KHÔNG NGĂN DÒNG HOÀI CẢM ?
DẠO BẢN TƯƠNG TƯ CHO TRỜI ẢM ĐẠM ,
CHO SỤT SÙI MÂY NHỎ LỆ THÀNH MƯA .
TÔI BIẾT THÂN TÔI LÀ KẺ DƯ THỪA
TÌNH YÊU ĐÓ , KHÔNG BAO GIỜ DÁM NÓI .
TAM SỰ CỦA TÔI .
4 Góp ý:
Ôi trên thế gian này sao vẫn còn có một người Nhát Như Thỏ Đế vậy ta? Yêu mà không nói thì ai mà biết được cơ chứ! Ngốc quá đi thôi!
Cỏ Dại làm thơ...
Thật tiếc là kì họp mặt vùa rồi ko có Cỏ Dại và Tóc Mây???
Chào Ngọc Châu!
Không biết bạn có tin không nhưng mình cảm nhận được nỗi lòng của bạn qua bài thơ. Mình không biết nói sao nữa nhưng nó rất giống mình vào những buổi chiều cô đơn giá lạnh. Vui vẻ lên nhỏ ạ...Con gái mà buồn nhiều thì sẽ khổ lắm đó
Nếu đã yêu hãy can đảm nên nói
Để trong lòng khổ lắm đó ai ơi
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về